K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 1, 2013

Ngạn ngữ Pháp

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại.

4 nhận xét:

  1. Tôi đồng ý với ĐVD và câu châm ngôn mà anh đưa ra làm tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ của Việt Nam ta là "Lời nói không mất tiền mua, nói sao thì nói cho vừa lòng nhau" đấy chính là cái cho "ít nhất" (hay "cao nhất" nhỉ???) mà chúng ta nên làm. Chỉ có điều khi Xã hội bị thao túng thì đạo đức không dễ mà giữ được ở mức bình thường. PVQ K8MA

    Trả lờiXóa
  2. Với bạn gái đến thăm thì không thể làm vậy mà ,còn cố thì ôm chăn chiếu sẵn nhé rồi chuyển nhà luôn ra đê

    Trả lờiXóa
  3. Hùng đầu bạc13:12:00 14 thg 1, 2013

    Đúng rùi:
    Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại.

    Ít ra các pac cũng phải mời bạn mình một cốc Bia hơi Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  4. Cũng cần phải xem CÁI đem ra BIẾU của cậu, người ta có cần không nữa đã. Đúng không nhỉ?

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]