K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 5, 2011

Nhớ nhầm không?

     Có người phát hiện, chính thức thì đợt nhập ngũ tháng 5-1972 của ĐHCĐ là ngày 29-5 nhưng vì để thơ có vần nên tác giả bài thơ "Nếu tháng 5 không có ngày 30" đã cho ngày nhập ngũ thành 30-5. Vậy ai có đi đợt T5-1972 có ý kiến xem nào!

17 nhận xét:

  1. Tôi không đi đợt tháng 5 nhưng trong sổ tay ghi đợt nhập ngũ trước là 29-5 và trong "những mốc son K6" phát hành từ năm 2008 khi đi Vinh cũng đề ngày 29-5 có một đợt "gia quân". Mời các bạn xem lại xem!

    Trả lờiXóa
  2. Xin mời tất cả những ai ở K6 đi bộ đội đợt tháng 5-1972 và tháng 6-1972 chiều nay đúng 17h30 ra quan bia Nga Vinh - Kim Liên - cạnh VCCI để dự lễ kỉ niệm "chậm" nhân 39 năm nhập ngũ! Ai "còm" vào đây mới được xác nhận đến dự!

    Trả lờiXóa
  3. thế không mời đồng đội k trước ksau hả D ?

    Trả lờiXóa
  4. Thế này phải sửa lại hồ sơ thôi. Từ trước đến giơ mình toàn khai là 30/5/1972. Giá nhớ chuẩn thì dạo 1975, đã được phong Hạ sỹ. Bây giờ có sửa được ko nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Thế còn những thằng đi tháng 1-72 có được mời không đây ?không mời cũng cứ ra uống ké và mừng cho hôi đi 5-6/72 vậy.Nếu có đuôi không về,dứt khoát không về.Tôi đề nghi CCB Cơ Điện các khoá hãy ra mừng cho đồng chí mình nhé.

    Trả lờiXóa
  6. chiều nay , nếu các bạn gặp nhau tớ đưa ra một ý kiến . Bạn nào kể được nhiều chuyện về Phở Sáu ( T ba nhất ) có nhiều dính dáng nhất với ai ở K6 , với giáo viên trường ta nhất . Và có thông tin gì mới nhất về Sáu ?

    Trả lờiXóa
  7. Vậy thống nhất chiều nay 17h30 mời những ai có "còm" vào bài này, bất kể K nào, có đi lính tháng 5 hay không đến gặp nhau tại địa điểm trên nhé! Nếu không có "mạnh thường quân" thì 'Căm pu chia" vậy!

    Trả lờiXóa
  8. Cuộc gặp gỡ chiều nay của các CCB đoàn 1040 thuộc K6 đã không chứng minh được là 29 hay 30 tháng 5. Vậy blog kêu gọi ai thuộc đoàn 1040 có chứng cớ gì cung cấp cho blog biết. Xin vô cùng cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  9. Các bạn thân mến!
    Mình biết chắc là đi bổ sung ( còn nhớ là thế chỗ cho cậu Quý k7- người Vĩnh linh do về thăm nhà không ra kịp) đợt tháng 6/1972 . Nhưng lý lịch Quân nhân lại khai Tuyển quân đơt ngày 30/5/72, mình nghĩ có thể có trường khi đưa người đi sớm 01 ngày để thảnh thơi sau đó lại gọi bổ sung cho đủ quân số theo chỉ tiêu đã giao; nhưng đợt thì thống nhất lấy ngày 30/5 là chính thức cho ngày nhập ngũ của tiểu đoàn 69- F304 B(ngày hội đủ để ra mắt tiểu đoàn); vì vậy, hồ sơ lí lịch mặc nhiên là ngày đó; nên đến giờ cũng ko nhớ chính xác ngày đi bổ sung nữa mà chỉ hình như là ngày 15/6/72 thì phải. ĐVDũng, cậu có nhớ chính xác ngày nào ko?
    Vả lại, Bài thơ của ZTĐ là tiếng lòng dành cho một người và người đó ra đi đúng ngày ấy ( có thể anh ta đi chậm so với sổ tay của ĐVD một ngày) thì không có vấn đề gì cả.

    Trả lờiXóa
  10. Tế cùng đi với Dũng 1 ngày, đó là 15-6. Nhưng lý lịch quân nhân thì khai đúng ngày chứ không "gian" thêm nửa tháng tuổi quân như Tế. Mấy quyền lợi hơi bị thiệt so với khai 30-5 đấy. Dũng muốn 1 người đi đúng tháng 5 mà có "bằng chứng" chứ không chỉ trí nhớ, mới chỉ có Trác Dũng nói thì cũng không chắc chắn ngày nào....

    Trả lờiXóa
  11. Luân K5 - BBT K618:14:00 31 thg 5, 2011

    Hôm qua Luân K5 có viết thư cho blog như sau:
    Lúc này đoán rằng cả mõ và mẹ đốp đang ở Nga Vinh . Ta chiếm diễn đàn làm thơ một phát . làm thơ giống ngày xưa mới khoái tỉ.

    ...Chiều chiều ra đứng A cờ nô
    Mơ mộng cuộc đời cờ ra sứ vưi
    Ai ngờ ziư vốt lại ban sôi
    Tình hình sây tracs có gì nố vưi ..

    Mời các chàng trai cơ điện uống bia về viết tiếp .

    Troong loon vi hănt

    Trả lờiXóa
  12. Đáng buồn là không ai đi T5-1972 có bằng chứng sao? Tất nhiên sổ tay Dũng chit ghi rõ ràng 29-5. Nhưng đương nhiên phải muốn một bằng chứng khách quan hơn! Trí nhớ các ông đi tháng 5 chẳng lẽ "chỉ như một ..."! Be..be...

    Trả lờiXóa
  13. Không thể có ngày 29.5 nào hết, chỉ có ngày 30.5 thôi. Ngày đó đi ô tô đến Phú bình, sáng đi trưa đến nơi, tập hợp đội ngũ điểm danh ở cái sân xi măng HTX thì phải, nóng quá có mấy thằng ngất xỉu đấy. Thằng nào nói 29.5? bằng chứng nào? Định bóp méo lịch sử hả? uýnh cho vãi ...bây giờ.

    Trả lờiXóa
  14. Thấy các bạn vui vẻ quá, tối qua, mình phải về nhà Mẹ đẻ, lục lại nhật ký, thấy là đúng chiều ngày 30/5 các bạn xuất phát.
    Tối 29/5, mình thương bạn mình quá , cho hắn ta, tam ứng cái HÔN đầu tiên của mình (còn hắn thì ko rõ) vì hắn cứ nì nèo mãi, mình sợ hắn đi, mãi ko về , hắn oán hận mình. Cảm giác bây giờ vẫn còn nóng hổi.
    Vậy chắc chắn là 30/5 đấy.
    Ôi tôi mắc lừa Dũng chít rồi. Hắn làm tôi bức xúc đành phải trả giá để chứng minh sự thật này.
    Bắt đền bạn đấy!

    Trả lờiXóa
  15. Nếu không có ai đưa ra được bằng chứng 29 hay 30 thì 18h18' ngày mai, mõ blog sẽ cung cấp thêm 1 bằng chứng giấy trắng mực đen nữa cho các bạn đi tháng 5-72 cho mà xem nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Xin lỗi các bạn, mời các bạn đọc tiếp bài THÔNG BÁO DÀNH CHO CÁC THẦY CÃI bằng cách bấm vào tên tôi!

    Trả lờiXóa
  17. Ông K6 thì bảo sáng đi trưa đến nơi là sân kho HTX, bà "bí mật" thì tiễn người iêu đi chiều 30-5. Dũng chít đây chẳng biết nghe ai? Chắc là đều sai cả!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]