K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 5, 2011

58 năm ngày thành lập mõ blog

     Theo truyền thuyết kể lại, vào một đêm mưa gió cách đây 58 năm, mõ blog đã được sinh ra ngược với mọi trường hợp bình thường!

     Xin lỗi vì bận quá chưa viết được tiếp....
     bổ sung sau 22g 5-5-2011:
                  Bài viết được xuất bản lúc 05:05 ngày 05-05....

19 nhận xét:

  1. Ngày 3 số 5 :
    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 58( mừng trung thọ )A. Dũng chít ! Chúc A luôn khỏe , hạnh phúc & gặp nhiều may mắn !
    Chẳng thấy bác Dũng mời gì cả ? ko thì cũng mua hoa , làm thơ con cóc tặng bác ! Hề , hề ( ko phải chúng em mũi nhòm mồn đâu nha ).
    Buồn ! Vì đến giờ này rồi mà chẳng thấy bác K6 nào quan tâm đến bạn mình !? Riêng việc này các bác phải học hội " Ngu kê " K10 rồi !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Bình tau! Sau khi chơi thể thao (bóng bàn) về, khoảng 20h40 thì có một cuộc điện thoại lạ: "Có phải Dũng đấy không? Hôm nay có phải sinh nhật của em không?". Quái, hôm nay chẳng thấy "em" nào mừng gì cả mà lại chỉ thấy được gọi là em. Quả thực đến mình cũng quên, nên khi được chúc chỉ biết cảm ơn rối rít! Lớp K6 không có nếp quen tổ chức sinh nhật như ngũ kê...có lẽ phải học thật. Trong một bài nào đó, mõ blog đã có nhã ý thu thập ngày sinh của hội viên để đến ngày đó xin gửi một lẵng hoa ảo và lời chúc thật chúc mừng. Xin mọi người ủng hộ nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Trọng Bằng12:34:00 6 thg 5, 2011

    Chúc mừng sinh nhật bác Dũng chít, nếu 2 bác (cả bác Lượt nữa) lại có 1 video clip...thổi sáo nhân ngày sinh nhật này thì thật là tuyệt vời và lãng mạn nhất... trường cơ điện luôn. Em thấy K6 các bác không có thói quen mừng sinh nhật nhỉ, dù chỉ là lời chúc trên blog cũng vui rồi. Hay các bác sợ chúc nhiều vì... tuổi già đến nhanh quá! Dù thế nào đi, em vẫn chúc hai bác Dũng- Lượt thật vui, tươi trẻ và gặp nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
  4. Thơ mừng SN muộn A.Dũng chít :
    Năm tám tuổi ư ! Tuổi rất xoan
    Vườn Đào cụ Dũng xong chưa nhỉ?
    Đào con trong nhà nay đã nhớn
    Thong dong cụ Dũng ngắm nước non !
    Bác nào K6 viết tiếp đi ...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Tiều phu và Trọng Bằng!
    Đã cảm ơn TB bằng một bài thơ "bút nứa" bên K10 rồi nhé!
    Còn Tiều phu?
    Vườn Đào cụ Dũng đốn xong rồi
    Thế hệ F2 đốn nữa thôi?
    khà...khà...

    Trả lờiXóa
  6. Ko được rồi bác Dũng ơi ! Tiều phu muốn K6 viết tiếp mừng thọ bác cơ mà , chẳng nhẽ em lại điều mấy "con cóc" đến mừng Bác !

    Trả lờiXóa
  7. Thực ra K6 đã có ý thu thập thông tin của anh chị em trong K để lập mục mừng thọ từ lâu rồi.Nhưng chưa được đai đa số gửi thông tin đầy đủ đến.Nay Tôi xin gửi như sau :
    -Chồng : Nguyễn Doãn Thơ sinh ngày 04-01-1953
    địa chỉ:nhà 19 ngõ 47 đường Hoàng mai-Hà nội
    Nhập ngũ 1-1972 đơn vị huấn luyện C3-D54-F304B
    Đi B 3-71972 vào chiến đấu tại mặt trận Quảng trị 7-1972 thuộc đơn vị C10-D6-E88-F308.bị thương ở đầu cầu sắt cách Thành cổ khoảng 300m vào ngày 4-9-1972 ,về học lớp K8MB
    Tốt nghiệp 9-1977, về Hà nội công tác tại Viện Kỹ thuật Cơ Kim khí Hà nội từ 3-1978 đến 2003 xin nghỉ hưu sớm sau khi Viện nhập vào Cty Mai động
    Vợ Dương thị Quy sinh nhật 01-02-1955
    vốn là học viên trường trung cấp Công nghiệp miền núi,1979 về công tác tại n/m Kẹo Hải Hà ,Hà nội.Năm 1990 nghỉ 176
    con gái lớn : Doãn thị quỳnh Nga sinh nhật 8-8-1980 học trung cấp kế toán,hiện kế toán Cty TNHH Cơ khí chính xác Thiên An địa chỉ ngõ 221 ,đường Hoàng mai-Hà nội
    con trai :Doãn quang Minh sinh nhật 17-12-1981
    kỹ sư Điện -ĐH Giao thôngcông týac tại Cty Công nghệ viễn thông 63 ngõ Lạc trung -Hà nội
    Đã có 01 cháu nội 4 tuổi và 01 cháu ngoại 1 tuổi.Công việc thường ngày hiện nay:- chơi với cháu một lúc sau đó vui chơi các kiểu và hoạt động từ thiện hoạc công ích khác
    Nhân dịp này chúc mừng sinh nhật Mõ Blog nhé

    Trả lờiXóa
  8. Thơ Tiều phu ở dạng tứ " thất cú " kia mà ? Bác Dũng đã đỡ cho các bác K6 thì phải viết tiếp hai khổ nữa chứ ( nếu ko viết được thì các bác K6 phải tiếp sức ) . Ai lại dể thua K10 ?
    Có cần chúng em giúp ko ?

    Trả lờiXóa
  9. xem ra ý thơ của Tiều phu rất sâu sắc & ý nhị !
    " Đào Vườn Dũng cụ xong chưa nhỉ " ? Hiểu nôm na là cụ Đào Việt Dũng đã lo được gì cho Gia đình mình gì rồi ? Mời ai nối tiếp ko thì đẻ các K khác mừng thọ cụ Dũng nhân vật hơi " đặc biệt " !

    Trả lờiXóa
  10. Họ bố một đằng, họ con một nẻo. Nếu không có "nhời" giải thích thì hóa ra của Thọ mom là "vô tích sự" à.

    Trả lờiXóa
  11. Năm tám tuổi ư ,chửa thấy già
    Vườn đào còn tốt vẫn còn ham
    Chỉ hiềm con trẻ còn thơ dại
    Nên Cụ Đào ta chẳng dám tham
    +++
    Năm tám tuổi ư ,mãi chẳng già
    Còn bao nhiêu thứ ,thấy chẳng tha
    Ảnh ,Thơ,du lịch cùng sáo,nhạc
    Mải vui nên mãi chửa xong Nhà
    +++
    Ồ ...
    Đã năm tám tuổi đến đấy ư
    Quay đi ,quay lại vẫn thấy như
    Xuân đời phơi phới sau lưng đó
    Việc đâu để đó ,cứ vui đi

    Trả lờiXóa
  12. Gửi lời chúc mừng SINH NHẬT muộn tới Dũng, dạo này tớ đang .."Bị một số vấn đề"; không có thời gian, chỉ ghé thăm một chút mà không đóng góp được gì cùng mọi người. Mong mọi người luôn Zui Zẻ, hàng ngày ghé thăm vun trồng cho Blog luôn tốt tươi.

    Trả lờiXóa
  13. Chúc mừng sinh nhật bạn ĐVD.
    Chờ mãi để nghe kể nốt truyền thuyết... mà ko thấy đâu, nên đành " đến chúc muộn " vậy.
    Chân thành chúc bạn luôn mạnh khỏe, luôn Nhiệt tình như thời gian vừa qua để anh em các khóa đc nhờ nhé.
    Đặc biệt cảm ơn Ông Bà đã sinh hạ ra Bạn.
    Những ai có mong ước sinh con trai, Chăm chỉ học hành(học giỏi), chịu khó lao đông, tháo vát, thảo tính...Đặc biệt, không bia rượu, không cờ bạc, Đi đến nơi về đến chốn, không tụt tạt,"không vào chốn đông người, nhất là chỗ nhiều chị em phụ nữ", Lấy vợ biết đẻ 2 con trai! thì hãy nhớ tới ngày này 5/5 ĐỂ chon ngày mà sinh hạ. Thôi đúng rồi , là ngày giết sâu bọ nên thảo nào bạn sạch sẽ là phải, có mỗi ngày QUÝ nhật của năm bạn chon mất rồi.
    Chúc mừng nhé.

    Trả lờiXóa
  14. + Cảm ơn Triệu Bình! Tớ làm vài câu cho có bài thôi chứ "lớp" K6 mình có quen làm SN đâu, đến ngày còn quên mà. Chỉ nhớ ngày sinh của chị em thì có!...Tình hình các "vấn đề" có thể bạn bè giúp được gì không nhỉ? Nếu không thể thì chúc bạn may mắn, được "ông Bụt" phù hộ nhé!

    Trả lờiXóa
  15. + Cảm ơn Dũng Trác! Khen nhau gì mà làm nhau xấu hổ thế! Ủng hộ Dũng chit thì cứ đều đặn "còm" hoặc hay hơn là viết bài đỡ cho mõ blog đi nhé! Chúc luôn may mắn và vui vẻ nhá!

    Trả lờiXóa
  16. Là " đàn ông " , hầu như ai đó cũng nghiện một cái " gì đó " ? Nói như bác Trác thì đố các bác biết bác Dũng chít nghiện món gì ?

    Trả lờiXóa
  17. Nguyễn Trọng Bằng21:14:00 7 thg 5, 2011

    Trưa nay vừa gặp nhau ở quán bia Hùng bò 183 Hoàng Hoa Thám, cũng là trong tuần sinh nhật bác Dũng Chít, sau khi về tự nhiên em muốn tặng bác thêm bài thơ nữa, bác vui vẻ đọc nghe!

    Thương lắm thương hoài bác Chít ơi?
    Vò võ năm canh… một mõ tôi
    Thi sĩ anh tài đi đâu vắng
    K6 hào hoa chỉ thế thôi?
    Hậu sinh xin chút lòng chia sẻ
    May sao vẫn thấy bác Chít cười!
    Tự do – Hai chữ đâu có dễ
    Thỏa chí bay xa khắp đất trời.

    Trả lờiXóa
  18. Chào Dũng và các bạn- Tớ có những vấn đề liên quan đến công việc, không nghiêm trọng lắm nhưng cũng ảnh hưởng tới việc về thăm "Ngôi Nhà Chung".Thấy chú Bằng và các chú K10,"lùm xùm" vì Dũng Chít quá "cáu sườn" Tớ cũng xin tặng sinh nhật...muộn cho Dung mấy câu Thơ:
    "Năm Tám" lần rồi!- Lá vàng rơi;
    Vẫn có trong Tim cả Đất Trời,
    Vẫn Ghét, vẫn Yêu, Vẫn Căm giận!
    Vẫn muốn bay xa trải nghiệm Đời.

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn Triệu Bình, cho mình thay chữ "vẫn" thành "và căm giận" nhé!
    "Năm Tám" lần rồi!- Lá vàng rơi;
    Vẫn có trong Tim cả Đất Trời,
    Vẫn Ghét, vẫn Yêu và Căm giận!
    Vẫn muốn bay xa trải nghiệm Đời.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]