K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 5, 2011

Những bức ảnh để đời

      Hôm nay blog vô tình tìm được mấy ảnh "để đời" như một nhà báo đã gọi. Blog xin cóp về đây cho K6 ta xem và so sánh, suy ngẫm:

      Lễ hội tại Đà Lạt:
Ai biết được là năm bao nhiêu không?
phụ nữ Thượng mà mõ blog gặp trên rừng Trường Sơn

4 nhận xét:

  1. Hồi hành quân qua Trường sơn mà nhìn được cảnh này thì cũng ...rạo rực đấy, còn bây giờ nhìn thì ...có mà thấy ghê ghê. Cho vào bảo tàng thôi!

    Trả lờiXóa
  2. sẽ có một lúc nào đó sẽ kể chuyện mõ thì không quần, còn con gái Lào thì không áo gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn mà chỉ nhìn nhau ngạc nhiên đến thú vị. Chuyên này có người của K6 chứng kiến nhưng không biết có nhớ để kể lại không thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Trọng Bằng20:56:00 4 thg 5, 2011

    Hình như bác Dũng chít lại đùa dai rồi, em cũng gặp rồi nhưng ở trên mạng cơ. Rừng Trường Sơn thời bác đi lính, các chị mặc...hết áo rồi, chứ không ...nghèo như vậy!

    Trả lờiXóa
  4. Ông nào đi đoàn 1040 và biết nguyên nhân tại sao tôi phải ở lại trên binh trạm 36 thì lên tiếng giải oan cho tôi đi. Tôi biết chỉ một người còn nhớ, còn đa số đã quên. Hy vọng người ấy sẽ vào blog và lần đầu tiên viết nhận xét làm sao thật tế nhị hộ tôi nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]