Trần Minh Hải,
tự truyện
Mỗi khi nhìn ảnh tên này, Tôi lại bật cười khà khà, không nhịn được, chuyện sẽ kể sau rốt !Năm 1970 khi vào ĐHCĐ 3 lớp của K6 định đô ở T Ba nhất Băsc Thái, 160 tên có các cụm đồng hương hay tới các phòng nhau chơi, rủng rỉnh thì cùng ra quán xá. Lạy Giời thời ý, tên nào cũng gày gò, riêng Hắn (trai đất tổ Vĩnh phú, đầu cầu Việt trì) lại to béo vật vưỡng ra, thế mới lạ.Giờ vẫn nhớ khi tàu xuôi tới ga Đông anh, Hắn xuống chuyển tàu Lào cai-Yên bái, giơ tay chào như lãnh tụ với các tên về HN. Về HN chạ biết khi nào Hắn nhảy tàu trốn vé siêu như những tên SV nội thành. Hắn thảo với bạn bè lắm nhé.
Hắn đi lính đợt đầu tiên của K6 trường Đại học Cơ điện chúng ta 9/1971, 14 người đi đợt đó đã có 7 liệt sỹ Trang,Thường, Long,Trung, Đồng (k6i) Liêu, Khanh (k6A) Toàn (K6B) Và Hắn là thương binh, sớm ra quân về học tiếp tại K8M cùng Thọ mom (2 tên lính chiến đấu tại Thành cổ Quảng trị)
Hắn rủ rỉ kể với Tôi "Tổ ba người bọn Tao đi, trúng pháo bầy của Mỹ bắn từ biển vào, Tao ngất đi, tỉnh dậy đau như cắt ở rốn, nhòm thấy máu ra bê bết, Tao chợt nghĩ nằm đây ko có ai biết thì nguy, cố lăn xuống ven đườg mòn để tránh địch, hy vọng quân ta đi ngang qua nom thấy... Đằng nào thì cũng toạch-có chết thì chết cho nghiêm chỉnh ?! Cố gắng cài khuy áo dài tay năfm chờ chết...Lại ngất, rồi lại tỉnh ra thấy mình đã thẳng cẳng trong trạm quân y, bụng đầy băng ngấm máu đỏ sậm. Thăfng Doanh K6A vào thăm, Tao dối dăng lại đưa đường sữa thuốc lá ở ba lô của Tao cho chúng nó ăn hộ"
Giờ thì Hắn khoẻ như vâm, có cô vợ giáo viên đảm đang, chu đáo với bạn của chồng, sat cánh với chồng xuống HN mọi việc hiếu hỷ, gắp rót.Thiên tình sử của Hắn với vợ là cả câu chuyện dài, có dịp Tôi sẽ viết ra, Nôm na Trai đẹp Gái xinh bên cầu Việt trì-Thành phố ngã ba sông thơ mộng. Tình ban đầu đừng tưởng đẹp zai mà xong nhá. Đừng tưởng Kỹ sư ra trường 1977 dễ cho giáo sinh Sư phạm "chết" ngay nhé, cứ phải mấy đẫn chó đuổi chạy mất dép, thư từ dán dăm chục con tem 12 xu...
Được cái Mợ nó càng già càng trẻ ra, thế mới kỳ.Ơ hờ khen Hắn có cặp mắt xanh !
Cả K6 quý mến nhà Hắn. Cuối năm 1996 Hắn cùng em trai Liệt sỹ Lương Công Thu (k6i-nhập ngũ 5/1972 hy sinh 22/11/1973) tới Nóc ông Đồi xã Trà Giáp-huyện Trà My-tỉnh Quảng nam đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà Duy Tiên-Hà Nam)
Các đợt thăm đền Hùng, cả đoàn CSV-CCB đều vào chơi nhà, sơi bưở Đoan hùng, làm chén trà nghỉ chân. Mừng cho Hắn xây nhà mới, đón dâu rể tây về tư gia, mỗi lần tới thăm thì danh sách lũ cháu nội ngoại lại dài thêm ra. Bất kể đồng môn K6 có đại sự đều thấy mặt Hắn, quý tấm lòng nhiệt thành...
Thường thì bị thương là đau đớn, cắn răng chịu đựng...Rồi là rên la, rên rỉ...Có mấy ai cố gắng cài khuy tay áo, quần nghiêm chỉnh chờ chết như Hắn ?!
Tôi thì Tôi gọi Hắn là "Lính Hào hoa", có phỏng
(25/7/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]