K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 1, 2023

ĐỐT LỬA LÒNG

ĐỐT LỬA LÒNG ( kì1) Khai bút đầu Xuân năm nay có cái gì đặc biệt, bao nhiêu điều định viết cứ cầm bút lên thì có ý khác chen vào. Rồi hình ảnh theo năm tháng ngày xưa cứ nhập nhoà hiện ra. T3 nhât, ga Lưu xá, đồi guột, sân bóng đá đầy sỏi, rồi nhà 13 Yên ninh Hanoi ,, bỗng chợt lên tàu về ga Hải dương, đường Phạm Ngũ Lão, vèo một cái lướt qua Chợ con Hải phòng thẳng tiến về Xóm mới Hòn gai. Đúng là Cơ Điện nhắc nhở cho năm nay kỉ niệm 50 năm vào trường. Vậy nên muốn hay không phải khai bút về đây. Nhớ CĐ thì quá nhiều kí ức: bạn cùng lớp, cùng khoá và cả cùng trường cách nhau vài năm thậm chí hai ba chục năm vẫn thân thương như nó phải thế. Nhớ Quang, nhớ Tường nhớ Bưởi, Hải Ivan, Trung,Sơn….cùng lớp sao không nhớ Hậu ba toác, Hà Mup, Thằn lằn sấm,Khang con, Cách. Nhớ cả Vân móm, Chiến bố mìn, Hoà chí cấu (đã mãi xa). Nhớ Lâm nghiện, Nga Ngô, Bình tròn , Sáng, Rao…mà thấy nhớ như in thằng Hà Mup ôm quả mít vừa chạy trên đường 3 vừa la “chờ tao với “. Nhớ thằng Dũng bờm đem bán cái đồng hồ đeo tay Titony để cứu đói đồng bọn bị công an Lưu xá nhốt sao lại không nhớ tụi Ngữ già lên khu nhà nữ “mượn “ được ít mì sợi của Nga Ngô mà đến nay vẫn chưa trả. Nhớ anh Tuệ râu chia sẻ từng đồng lương ít ỏi sao không nhớ điếu thuốc lá chia sẻ của các anh Thịnh , Hoãn, Tuân …( k5 bộ đội về lớp) nhớ năm 2000 vào Vinh mua lạc gặp anh Chất “cái gì mày thích anh cũng lo cho.” Nhớ anh Cớ Hải phòng lúc nào cũng vui vẻ với đàn em, chưa bao giờ thấy anh giận đứa nào. Anh còn dạy tụi thằng Dũng thằng Hoàng cách đi tán gái sao cho “ có thu hoạch mang về chứ cứ lên Sư phạm là đói nha em “. Nhớ khó khăn cùng cực khi ấy lại bị cấp cứu mổ ruột thừa tại bv Thái nguyên được cô y5 chăm sóc mình chu đáo là do cô ấy có người yêu là một ông K9i da trắng môi đỏ. Nhớ cứ mỗi lần ra Hanoi công tác là 5-6 ông bạn tới ks ngủ với mình cho vui, suốt đêm tới sáng chả ngủ ngáy được gì. Nhớ thằng Kỉ ì mang cái nồi hơi tổ bố xuyên việt vào Nam sao không nhớ Tuấn trắng mang một tàu thép vào Sg bơ vơ không xe cộ bến bãi. Nhớ Nga Ngô cho mượn cả đoàn đại biểu một tối ở Sg. Nhớ nhiều lắm nhớ thiết tha thằng Thao khìn lết lết chân mà vợ nó phải gồng lên dìu đi gặp bạn. Còn nhớ cả đêm lạnh mùa Đông Hanoi mới đây thôi Chính tơ cởi áo jacket mặc cho mình và bắt đem về Sgon. Nhớ thằng Bình tàu k10 yêu thương lên đón đi ăn phở “ ở đây mới chất anh ạ “ sao lại không nhớ bánh tro của lang Đạo. Nhớ nhớ nhớ.. (kì sau tiếp)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]