K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 11, 2022

XỨ CATALAN & SỰ TAN RÃ CỦA K10 CƠ ĐIỆN

Bình Tàu - Tiều Phu

Xứ này ở phương trời xa xôi , cách xứ A nam ta ngàn dặm . Nơi nổi tiếng về sự đấu đá khắp thế gian ai ai cũng biết .

Một ngày đẹp trời xứ này đòi ly khai khỏi xứ sở bò tót , họ đòi tự trị riêng .
Sao lại vậy nhỉ ? Theo đánh giá của liên minh Châu Âu , xứ này có thu nhập cao nhất xứ bò tót nên thủ hiến xứ này quyết không chia xẻ cho cái cộng đồng bò tót này . Thế là nên chuyện .
Đấy là truyện xứ người , chuyện của K10 Cơ Điện cũng vui không kém .
K10 Cơ Điện vốn có 5 lớp ( 2 Điện – 3 Máy ) ; Sang năm thứ 4 thì giải tán lớp K10Mc gộp vào K10Ma & K10Mb vì các chiến hữu tăng K nhiều , chỉ còn lại bốn lớp .
Tốt nghiệp ra trường năm Kỷ Hợi người k10 tỏa ra khắp miền Tổ Quốc kiếm ăn . Được may mắn hơn cả trong 5 lớp là dân lớp K10 Ib gặt hái được nhiều lợi – danh nhất Họ đã tụ bạ một lớp K10 Ib riêng trong nhiều năm .
“ Mạnh vì gạo , bạo vì tiền “ thật là ngưỡng mộ lớp K10 Ib !
Càng kính phục sau này họ đã chinh phục được nhiều “ mỳ chính bột ‘ là nữ K10 theo họ .
Có người đàn ông Cơ Điện chép miệng : “ Gái tham tiền – Trai ham sắc “ ! Đúng như theo các cụ dạy . Một nữ K10 đã từng thốt lên khi được hỏi sự hơn thua , đã trả lời trắng phớ : “ Cái hội K10 này có đem lại cho chúng tôi cái gì đâu ! “ .
Thôi thì cũng mừng cho các nữ K10 có nơi nương tựa .
Tự dưng học đòi theo lớp Ib , có một tay chui nhủi ở đâu ra , đã kích động lập lại lớp Mc hòng ly khai K10 với tiêu chí bịp bợm : Nhiều lớp K10 độc lập thì làm nên một tập thể K10 mạnh .
Mạnh cái con khỉ , cái lớp K10 Ib người ta chỉ biết bo bo trong nội bộ chứ chẳng bao giờ biết chia xẻ với cộng đồng Cơ Điện cái gì .
Hỡi ôi ! Chưa được hai hơi cái tham vọng hão huyền vô căn cứ của tay chui đã tan ra mây khói . Đúng là đầu voi đuôi chuột , không biết mình là ai .
Minh chứng một điều : Phong trào chung của K10 Cơ Điện có vẻ đi lên xong thực ra số người nhiệt tâm tham gia giảm dần . Nhìn lại năm 2009 ngày hội sôi động của K10 kỷ niệm 35 năm ngày nhập trường : có gần 250 csv K10 tham gia ; Đến năm 2014 Kỷ niệm 40 năm : số csv K10 tham gia chưa đến 150 người & năm nay chương trinh Lục Thập Hoa Giáp 2017 chỉ sấp xỉ 60 người . Chưa kể các hoạt động chung với cộng đồng Cơ Điện như : Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 2015 , Tháp Bút Cơ Điện 2016 số người K10 tham gia cũng rất thưa thớt , chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ K10 .
Xin phân tích rõ cái đỉnh điểm của LTHG 2017 : Chương trình được khởi động từ đầu năm dương lịch đôi tượng nhằm vào các chú gà Đinh Dậu & những người yêu thích chúng . Rút kinh nghiệm từ những lần tổ chức chung của K10 , ông Chủ Tịch K10 đã đề nghị ban cán sự lớp K10 Ib đứng ra tổ chức sự kiện này & các lớp còn lại sẽ cùng nhiệt tình ủng hộ tham gia vui chung . Nhưng ban cs lớp K10 Ib từ chối với lý do : không có đủ khả năng thực hiện & khẳng định bên K10 Máy cứ lên chương trình thực hiện K10 Ib hoàn toàn đồng thuận vui theo . Rồi ban cs lớp K10 Mc họp kín cũng nhất trí động viên , vận động mọi thành viên trong lớp tham gia ngày vui trọng đại này .
Thật đáng buồn , sát tuần diễn ra lễ hội LTHG K10 Ib tuyên bố không tham gia với lý do họ phải họp lớp vào 4 ngày trước đó .Rồi ép bạn Dục không tham gia LTHG mặc dù Long con N Đ đã đứng ra đăng ký với BTC .
Như có sự ra tay hiệp đồng bài xích & đánh phá ngày hội . Hàng loạt đăng ký ảo do những kẻ thủ ác dán vào Blog K10 nhằm bỏ bom , ném đá hội nghị , đỉnh điểm là tay chui nhủi theo chỉ đạo tung lên Blog K10 bài rẽ phải – rẽ trái , rồi tuyên bố không tham dự lễ hội . Rồi vợ chồng Nhã , Khôi tréc … đã dăng ký nhưng bỏ không tham gia .
Tệ hại & thâm độc nhất là kẻ xấu tấn công trực diện vào trung tâm lãnh đạo K10 thông qua người thân . Nạn nhân khốn khổ nhất là Ô Mõ Liệu , ông bị ép từ chức CT hội K10 . Nếu tham gia vào lễ hội LTHG ở Ecopark thì sẽ tan cửa nát nhà ( cứ như là uống nhầm hết nửa lít rượu Ngọc cẩu ) .
Thật là cười ra nước mắt ! Ai ai nghe chuyện cứ tưởng như một trò hề .
Thương thay ông Mõ ! Chương trình , địa điểm , thời gian do Ô vạch ra và thông qua mọi người . Thậm chí đã tính đến phương án kỷ niện ngày cưới của riêng Mõ trước một ngày , nếu không trưa hôm sau ban tổ chức lễ hội sẽ tặng hoa & vinh danh đôi Cơ Điện của Mõ trước anh chị em Cơ Điện có phải tự hào – hạnh phúc hơn khi đi nhà hàng & nhảy đầm cùng vợ chồng Sơn vịt K10 Ib không nhỉ ?!!
Phải nói các thế lực thù địch đã cao tay & thành công trong màn Mỹ nhân kế này .
Đáng tiếc thay ! Như có một anh K6 nhận xét : Một ông Mõ nhu nhược & vô trách nhiệm .
Chắc chắn rằng điểm số tín nhiệm sau quả này của ông Mõ sẽ về MO .
Âm mưu và cách hành xử của ban cán sự lớp Ib & vài người đầu trò Mc đưa đến sự tan rã của một K10 kiêu hùng là không tránh khỏi .
Tiếc thay một thời hoa đỏ !
Đầu Đông năm Đinh Dậu
Tiều Phu
P/s : Đúng như dự đoán chỉ một thời gian ngắn sau lớp K10 Mb họ lại vận động nhau theo đuôi mấy lớp kia vậy là K10 chỉ còn là dấu xưa " oai hùng " !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]