K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 10, 2021

VĨNH BIỆT NGUYỄN DOÃN THỌ .

 Nguyễn Trọng Luân



Tôi từ miền Nam về học khóa 9 thì Thọ đã ở khóa 8. Thọ bị thương tháng 9/1972 ở thành cổ Quảng Trị. Vậy là Thọ tụt hai khóa còn tôi tụt 4 khóa.
Những ngày k8 làm đồ án thấy Thọ bấn xúc xích vì hắn học rất khá nên hết giúp người này lại lăn ra vẽ người kia. Nhưng điều dễ nhận ra Tho nhất là những buổi nhà trường được phân phối bia hơi. Bọn Sơn Bằng Giang, Thọ mom đi lấy bia bằng chậu. Uống bia tít mít buổi trưa, buổi chiều lại chúi đầu vào bản vẽ . Cười nói khơ khơ. Đúng là Thọ mom.
Ngày Thọ nhập ngũ ở D54, rồi đi B lúc mùa hè 1972 ác liệt nhất, chả ai nghĩ rồi lứa lính đi 1/1972 có thể còn sống mà về. Lớp tôi có Luyện, Thao , Nghiêm Tuấn vào Quảng Trị thì Luyện nằm lại Hải Lăng, Thao bị thương, Nghiêm Tuấn cũng bị thương, chả ai nguyên vẹn. Lính Cơ Điện ở Quảng Trị hi sinh có đến hơn chục người trên tổng số 50 nhập ngũ đợt ấy. Thọ lăn ra đi tìm từng đồng đội suốt nhiều năm. THọ ở BLL trung đoàn 88 của sư đoàn 308. Thọ lặn lội đi Ba Vì đi Định Hóa làm nhà bia Trung Đoàn Tu Vũ. Là thương binh nhưng Thọ khỏe và chịu khó lại trách nhiệm với công việc tâm linh đồng đội. Nhiều năm thấy Thọ hết đi về Hà Tây lại đi lên Thái Nguyên với những là thiết kế và dụ toán tài chính. Ở đâu có việc đi tìm đồng đội , ở đâu có gặp mặt đồng đội, những công việc nghĩa tình Thọ biết là Thọ đến chia vui, góp sức.
Tháng 9/2007 Thọ lên Phú Lương với lính d76 chúng tôi. Tháng 11/2011 Thọ đi với chúng tôi vào chiến trường cũ Tây Nguyên , theo chân chúng tôi qua những nghĩa trang Kon Tum, nghĩa trang Sa Thày , nghĩa trang Pơ lây cu , nghĩa trang Ban mê thuột vòng xuống đèo Ma đơ rắc về Nha Trang, ra nghĩa trang Quảng Ngãi , vào Thành cổ , rồi lên Nghĩa trang đường 9. Ở đâu, Thọ cũng tận tình và thành kính. Tôi nhớ Thọ đứng khóc trước mộ người bạn cùng khóa 6 tên Hóa ở Gia Lai. Thọ và Đào Việt Dũng lần về quê Lương Lợi k5 hi sinh ở Gia Lai. Với những người bạn lính Thọ luôn chí thiết ân tình. Tháng 8/2013 Thọ lại cùng lính 320 về thăm lại chiến trường CỦ Chi. Ở đâu Thọ cũng làm hết mình với tâm thế người lính với người đã khuất.
NHiều năm sưu tập ghi chép tên những người sinh viên Cơ điện nhập ngũ , tên những người hi sinh mà vẫn chưa xong. Những có việc lớn nhất thì Thọ đã làm xong trọn vẹn đó là đài tưởng niệm thày trò ĐH Cơ Điện gác bút nghiên lên đường ra trận. Thọ tham gia từ ý tưởng, thiết kế , xin ý kiến nhà trường, đóng góp ý kiến, góp sức vận động nguồn kinh phí cho đến cả những việc trồng hoa trồng cỏ cho khuôn viên xanh đẹp. Cảm động biết bao khi Thọ hỉ hả nói rằng nơi đây có những bông hoa Dã quỳ , nơi đây là nơi tụ hội linh hồn của những người lính sinh viên Cơ Điện, là nơi các thế hệ sinh viện sau này khi mới vào trường hãy đến đây để tưởng nhớ những người liệt sĩ trường mình, để thấm thía công lao người đi trước mà học hành phấn đấu.
Nguyễn Doãn Thọ làm gì cũng quyết liệt và không dừng bước trước khó khăn. Có lẽ Thọ là một ccb đi đến nhà các ccb nhiều nhất. Thọ không biết giân ai, Thọ luôn hồ hởi đúng chất người lính sinh viên. Chả ai nghĩ Thọ lại đổ bệnh nhanh như thế. Vào Viện Thọ vẫn hớ hớ cười mong ngày lại về để còn làm tiếp công việc k6 , k8 và với trường xưa lớp cũ. Thọ đi đột ngột quá. Những bạn bè cùng khóa cùng trường nhất là các ccb Cơ Điện bàng hoàng. Thê là từ nay những cuộc họp mặt CCB Cơ Điện , những cuộc về trường về lớp , những tụ họp 1040 , 3002 , những gặp gỡ d54, d69, d76 những k6, k8, và những cuộc bia hơi Hà Nội vắng một người bạn mà ai cũng quý.
Thọ yêu quí ơi. THọ về với tổ tiên, về với những đồng đội thành cổ, đồng đội Tây Nguyên thanh thản nhé. Phù hộ cho Qui người vợ hiền thảo của Thọ khỏe mạnh bình an, phù hộ cho con cho cháu Thọ khỏe mạnh giỏi giang Thọ Nhé. Phù hộ cho các bạn bè cho trường cũ bình an khang khái. Vĩnh biệt Nguyễn Doãn Thọ yêu quí .
Tối 4/10/2021.
Nguyễn Doãn Thọ tại chân núi Hàm Rồng Pơ lây Cu tháng 12/2011.
Bài và ảnh: Nguyễn Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]