K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 2, 2021

Chuyện Hai Lão Phó Dòm

 Phu Tieu

Chuyện Hai Lão Phó Dòm

( Chuyện thật 100% của K10 Cơ Điện )
Làng Kơ Đieng chúng tôi có nhiều thôn lắm . Thôn Kow Chu nhiều người học giỏi , thôn Kow Munj lắm anh tài , thôn Kow Mu Bu lắm người làm quan , còn lại làng nhàng các thôn như nhau ,ví như thôn Kow Su hay thôn Kow Tu … Vốn chẳng phải là làng nghề truyền thống như làng Lai Xá – Hà Đông hay phải chuyển đổi vật nuôi cây trồng gì mà tự nhiên hai thôn Kow Su và thôn Kow Tu phát tiết hai lão ương trượng say mê nghề “ Dòm “ .
Ấy cũng là cái cơ duyên khi lão Kow Su sau nhiều năm xuống núi bôn tẩu giang hồ tự dưng có cái ngày đại hội anh hùng quần tụ ở Cốc Hồ năm 2009 gặp lại Độc Cước lão trượng tu luyện từ mãi ngoài Bể về , thế là bén duyên “ Nhòm “ . Nhờ Giời ngoảnh mặt đi hai lão Kow Su và Kow Tu ( từ đây gọi tắt là Su Và Tu ) trước khi “ rửa tay gác kiếm “ về ở ẩn cũng kiếm được chút lưng vốn kha khá nên việc sắm đồ lề để hành tẩu chẳng mấy khó khăn gì .
Vốn tính cẩn thận & chặt chẽ lão Su sắm em mạ dòng NIKON -300 với thẻ nhớ 1GB và hai pin Crom – Niken tầm 1 củ hai , lão tự nhủ máy thế này tốt chán quan trọng là người chụp .
Trái lại lão Tu nhà có điều kiện hơn tậu ngay em mái tơ CaNon – EOS 700D với 3 ống kính telel dài ngoẵng có hơn chục củ , lão nghĩ con người làm sao mà phải khổ đã có máy làm thay cho người rồi cơ mà .
Thế là hai lão rủ nhau ( có lúc đi riêng )ngược xuôi , lên rừng xuống bể , lúc vào Nam khi lên Bắc ghi lại những gì cảm thấy thích mắt vào ống kính :Nào hoa , lá , cành đến người đẹp , sóng dữ …& v.v .Có dễ đến vài chục vạn kiểu ảnh lưu trữ trong 2 cái ổ cứng mấy chục GB .
Một ngày nọ lão Su đến chơi vấn an & cũng là báo cáo thành tích với lão đại ca Độc cước . Sau một hồi nghe báo cáo … lão Đại hắng giọng phán nhỏ : – Ảnh tiểu đệ chụp chỉ thuộc dạng “ Cẩu tè “ đánh dấu những nơi đệ đã qua chứ chẳng có gì là nghệ thuật cả .
Rồi lão đại giảng giải : “ Nghệ thuật phải vị nghệ thuật “ mới là thứ nghệ thuật đích thực còn “ nghệ thuật vị nhân sinh “ là thứ nghệ thuật có định hướng , nó dễ bị méo mó bởi chủ thể chính trị . Muốn trưởng thành đệ phải đi học một lớp “ Nhòm cơ bản “ , giống như 30 năm trước khi vào chiến trường đánh Mỹ đệ cũng phải được huấn luyện ba tháng các yếu lĩnh cơ bản như : Lăn lê , bò toài .Tì vai , áp má , nín thở ….Ù cả tai tuy giận lắm lão Su vẫn ngậm bò hòn làm ngọt , vái sư phụ rồi lầm lũi ra về .
Hôm sau lão gọi lão Tu đến đàm đạo để đọ ảnh . Lão Tu hớn hở đem đến đọ mấy sê ri ảnh về chủ đề H . lão Su phán máy mày đắt tiền nhưng không chụp chuẩn & nét bằng máy ít tiền của tao . Tay Tu không chịu cãi lại : – Ai bảo ông vậy ! Máy hiện đại này tự động điều chỉnh ánh sáng , độ tương phản …mà máy cơ cổ không làm được .
Lão Su nổi cáu , cau mặt : – Này nhé cùng một chủ đề về H máy tao chụp nét có kém gì máy mày đâu . Đây này ảnh hoa H , em H mới chụp ở ba góc đã lên nét nào ra nét ấy ! Ảnh đẹp là do người chụp là chính máy móc là phụ , tỷ lệ người và máy là : 6/4 .
Tay Tu không vừa phản đòn ngay : – Bố già bảo thủ rồi ! Bây giờ công nghệ hiện đại máy làm thay người có thể biến Chị Nở thành Nàng Kiều chỉ cần con người khai thác hết tính năng của máy và bấm nút – Thế là xong ! Tỉ lệ người & máy là : 4/6 .
Cả giận lão Su quát : – Đồ trứng khôn hơn trứng vịt lộn ! Ai đã đưa mày vào “ đời nhòm “ , dẫn mày vào hội Pano . Đơn giản thời xưa cụ Võ An Ninh , Cụ Đỗ Huân chụp bao ảnh để đời như Sa Pa trong sương ,Mưa bay mặt hồ …còn mãi với thời gian , thử hỏi các cụ ấy dùng máy gì ? Mày nên nhớ thời những năm 70 của thế kỉ trước tao đã chơi ảnh bằng máy chụp X quang rồi nhé !
Nhấc mép cười , mặt lão Tu phừng phừng đỏ , lão quyết ăn thua một phen :
– Ông chỉ giỏi chém , nguyên lí chụp của hai loại máy khác hẳn nhau , âm bản phim X chỉ lưu được xương cốt chứ sao có hình hài con người ? Hơn nữa lấy đâu ra thuốc hãm , giấy ảnh … Bốc nó vừa thôi nhé kẻo người ta cười cho .Dứt khoát hôm nay tôi với ông phải làm rõ “ Trắng – đen “ .
Thằng Hơ Ti ở bên Tây mới về đang ngồi bên cạnh thấy hai lão tranh đua liền phán :
§ Bây giờ hai bác lấy hai cái máy đập mặt vào nhau là biết ngay thôi !
Đập thì đập ngán gì . Hai lão hét lên , bỗng cả hai cùng giật mình à ,… à! Rụt tay lại , thê là ổn .
Biết tranh luận đến hồi căng thẳng lão Su dịu giọng: – Thôi việc này hai ta lúc khác tranh cãi tiếp .Chứ cứ như thế này thì mất tình đoàn kết đến nơi rồi.Bốn mắt gườm gườm , hai lão bắt tay nhau ra về .
Nào đã hết nghề chơi vốn lắm công phu , nghe lời lão Độc cước ,lão Su tậu thêm : chân máy , túi đeo , túi ngủ đêm … đến nâng cấp máy tính để chạy phần mềm photosop – CS12 mà đồ lủng củng vẫn thiếu không dám đi mượn .Nghe nói cũng tốn khá tiền phải giấu vợ bán mấy vụ chuối và khế ở vườn nhà mới đủ .
Thời gian trôi nhanh , tay nghề hai lão tiến bộ trông thấy , đã có ảnh gửi đi thi trong nước lẫn quốc tế nghe đâu được giải “ triển vọng “ . Nhưng cái được hơn là cả làng Kơ Điêng ai ai cũng biết nhờ có hai lão mà phong trào văn thể các thôn có sàn Blog & không Blog xôm tụ hẳn lên , đến mức trai gái các thôn đua nhau sang tận Nhật Bổn sắm máy móc về để đi sáng tác và còn dự định lập hợp tác xã Dòm-Kơ Đieng chỉ vì hai lão nhường nhau chức chủ nhiệm mà chưa thành .
Cái sự đam mê của nghề phó dòm được hai lão truyền lửa cho tụi trẻ tới tận ngày hôm nay . Công lao không nhỏ này đáng được ghi vào sách Tía làng Kơ Điêng .Cuộc thi ảnh cuối năm nay do Tuân Vịt khởi xướng ,giải thưởng không biết sẽ về nằm trong túi lão Su hay lão Tu đây .
Hai lão mãn nguyện và chẳng thấy mấy khi cãi nhau nữa . Thằng Hơ Ti ở bên trời Tây chợt thấy nhớ lắm .
Tháng 11. 2014
Bình tàu
 
 




 
 
 
 
 

1 nhận xét:

  1. Hãy book vé máy bay đi Mỹ thưởng thức bữa tiệc khổng lồ ngoài đường phố New York, hành khách có thể vào tham quan và mua sắm tại H & M, đây là cửa hàng mà phần lớn du khách lựa chọn để mua sắm các mặt hàng như quần áo, giày dép, túi xách… khi thanh toán và đợi thử đồ bạn phải xếp hàng khá lâu vì lượng khách rất đông.

    Những trải nghiệm trên “Giao lộ thế giới” Time Square không chỉ là giây phút vui sướng nhất, mà còn là vinh dự lớn với bạn. vé máy bay đi Denver: https://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-denver .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]