K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 12, 2020

CON ĐƯỜNG XƯA ANH ĐI

 Tiều Phu


Chuyến tàu ngược Thái lần này không xuất phát từ ga Hàng Cỏ mà từ ga xép Long Biên . Không còn nữa cái cảnh ồn ào chen lấn , xô đẩy khi xếp hàng mua vé & vào ga đi tàu .
Chẳng tìm thấy ai tay sách nách mang , ba lô lộn khoác vai .
Hết thật rồi !
Đến sớm , liền đi ngược vào lòng cầu hai chục mét . Ồ ! đây rồi vẫn còn nguyên tấm thép công vụ với cái thùng phi cát cứu hỏa , chúng 40 năm trước đã chứng kiến cảnh bao thần dân Cơ Điện giữa đêm đông băng mình buông xuống :Những Chính đen , Bảo rụt , Hùng nửa , Thạch trố … rồi cả Vinh tuýp cộc , Tĩnh mõ Hải Phòng , đơn giản không chỉ là trốn vé mà còn là xuống chợ Nguyễn Thiệp có hàng bánh chưng rán ngon tuyệt .
Tàu chạy chuẩn giờ , nhẹ nhàng lắc lư , tiếng bánh xe nghiến rin rít vào đường ray kéo mọi người vào dĩ vãng .
Tuyến tréc nhăn trán , lắp bắp rồi chỉ khi tàu vào ga Gia Lâm : Lúc , lúc …lúc trước lên trường tao vào ga lên trường thì ngon , khi về xuống tàu Tuyền phải rẽ phải đi vào Thượng Thanh một lúc mới dám quay ra về nhà .
Tàu tăng tốc chạy rầm rập hết địa phận nôi thành chợt pác Hồ Nam nghển cổ cố tìm một cái gì đó khi qua Cầu Đuống .
À ! Chuyến tàu lên trường sau Tết năm xưa đông quá bác phải lên nóc tàu , qua đây chỉ sợ đập đầu vào thanh ngang của cầu cho dù ngồi cũng còn phải cách cả mét . Bác bảo thôi thì cứ nằm xuống cho nó chắc ăn . Ga Yên Viên nơi trung chuyển cho các bạn Lạng Sơn , Bắc Ninh , Bắc Giang , theo bạn Uông Thắng nói ga này vào ra dễ như đi chợ .
Mới vài ba câu truyện tàu đã qua Cổ Loa và tiến vào ga Đông Anh nơi đón các bạn khi xưa ở mạn ngược Lào Cai , Yên Bái , Hà Giang . Tuyên Quang chuyển tàu lên trường và cũng là nơi Hùng bò vội vàng đánh mất dép khi lên trường Kiến Trúc – Sư Phạm 2 Xuân Hòa .
Đây rồi ga Đa phúc nơi đây chuyến tàu ngược tết năm Bính Thìn tình cờ làm quen được em Bích “ điếc “ hoa khôi trường Y Việt Bắc . He he ! Giờ này hẳn em không lên chức bà ngoại thì cũng bà nội từ lâu rồi .
Chợt cậu trưởng tàu trẻ tuổi tươi cười ghé ngồi nói chuyện hỏi thăm : - Các bác là cựu sinh viên trường Cơ Điện về thăm trường cũ phải không ạ ?
- Đúng rồi ! Chúng tôi về kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường – Tôi trả lời .
- Bố cháu trước kia là trưởng tàu chuyên chạy tuyến Hà - Thái hay nói chuyện về ngày xưa và hay nhắc về các bác SV Cơ Điện lắm . Hẳn các bác khi xưa đi tàu cũng nổi tiếng cả cung đường .
- Cảm ơn cháu ! Bố cháu quá khen rồi . Các bác khi xưa cũng bình thường thôi nhưng chưa bao giờ chịu xếp thứ nhì .
Thằng bé ngẩn mặt , rồi tủm tỉm cười .
Người trầm ngâm , ưu tư nhất chuyến tàu không ai khác là anh Cường K7 – K11 ( Cường méo ) , pác ra nối toa rít thuốc liên tục , mắt như dán vào từng sân ga , rồi thờ thẫn rút cút diệu ra tợp một hụm nhỏ . Phải rồi bác đang “ gặm nhấm” quá khứ . Nơi pác và cô nữ sinh khoa văn trường sư phạm Việt Bắc ngày ấy gặp gỡ lần đầu , đã nói những gì nhỉ ? Để rồi hấp dẫn nàng cả cuộc đời .
Tàu vào ga Trung Giã tự nhiên thấy Hiệp cu con đang ngồi gần phụ huynh đứng bật dậy kéo Hùng bò cùng Tự Lãng ra chỗ Long con thì thào nhỏ to . Biết rồi nhớ ! Ngày xưa cứ tầm này là bọn chúng lại bàn nhau to nhỏ xem lần này đưa nào theo Hoa tàu vượt ga tiễn mấy em sư phạm vào tận trường hay khỏe nữa thì theo Đức Khờ lép – Chi còi lên luôn Đồng Bẩm tiễn chân mấy em trường VH nghệ thuật quân khu .Để rồi sáng sớm hôm sau mới lọ mọ về trường .
Tàu đừng ga Phổ Yên ít phút nhưng cũng đủ cho các NAG xuống sân ga tác nghiệp , nơi Sông Công , Gò Đầm đầy ắp kỷ niệm với chàng trai K7 Phố Huế , thẫn thờ nhìn rặng núi xa xa rồi bước nhanh lên tàu .
Chưa đến ga Lương Sơn bác Luân đen dặn đi dặn lại : - Mày để ý sắp đến thì phải gọi anh ngay . Anh muốn ngắm lại mấy quả đồi cạnh ga đầy thông , nơi 45 năm trước bọn anh đã tập kết để đón tàu đi B vào Nam chiến đấu . Sát ga và qua ga bác Luân thẫn thờ người ta san hết đồi rồi mày ơi !
Ít lộ cảm xúc nhất là chị Vân Anh từ Huế ra & em Hằng Thiện , lạ gì ? Khi xưa mỗi bước chân chị em CĐ biết bao đấng nam nhi chở che .
Người bình chân như vại chẳng ai khác ngoài bác Cổn già khi xưa lên trường vợ con đã đề huề , cán bộ đi học lương bổng xông xênh đâu phải nhớn nhác vừa tán gái vừa dè chừng nhà tàu như lũ chúng mày .
Ga Lưu Xá đây rồi mọi người rộn ràng hẳn lên . Thiện mít dán chặt vào ô kính tàu : - Chỗ này ga Lưu Xá B , khi sẵn tiền Ngũ Kê hay xuống đây , để cùng nhau vào phở Sáu , phở Hát liên hoan .
Tàu dừng hẳn cả đội lục tục kéo nhau xuống tàu , sân ga vắng hoe . Đi sát hàng rào kẽm gai tai bỗng nghe tiếng Hùng bợm , Dũng tréc vang vọng đâu đây : “ Ê ! Bình tàu , Hùng bò ném ba lô ra đây “ . Dụi mắt tìm chẳng thấy chúng đâu cả . À ! Thế mà đã thấm thoát 40 năm rồi .
Nhà trường cử cả một đoàn sv và cán bộ đem hoa & ô tô đón rước các cựu sv về trường . Tay bắt , mặt mừng , căng băng rom chụp ảnh lia lịa .
Lũ chúng tôi chẳng chịu lên xe , hớn hở , lầm lũi theo con đường xưa về trường cũ . Hết rồi những đồi đất chon von , những đồi guột xanh rì , xen sim tím , những đồi bạch đàn xanh mướt . Quán bà Thê sát ngã ba tìm mãi cũng chẳng thấy . Người xưa tìm về cảnh cũ e quả là khó .
Bốn mươi năm mới lại lên trường bằng tàu hỏa , mỗi người đầy vơi tâm trạng , cung bậc cảm xúc thật khác nhau . Chỉ có một điều chung duy nhất : Trở về với mái trường xưa – người MẸ HIỀN CƠ ĐIỆN .
Con đường xưa anh đi trải nắng thu vàng rực rỡ .
Chỉ tiếc cho những ai đó : Những chàng trai , cô gái Cơ Điện không tìm được LỐI CŨ TA VỀ .
Tiều Phu
Cuối Thu năm Ất Mùi .
22 bình luận

1 nhận xét:

  1. Book vé máy bay đi Seattle giá rẻ thưởng thức bữa tối đắt đỏ thì có một người phụ nữ trẻ người Mỹ với thân hình quá khổ, bộ dạng trần như nhộng được tô lên những màu sắc của lá cờ Mỹ, điểm thêm vài ngôi sao trang trí chạy ngang qua.

    Mọi máy ảnh trên đường lập tức dồn về phía đó. Có lẽ cô ấy đang biểu tình để đấu tranh cho nữ quyền hoặc làm vậy theo sở thích của mình? Vé máy bay đi Mỹ: https://vemaybaydimy.org.vn/ve-may-bay-di-my-vb.html .

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]