K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 10, 2020

K6 CHÚNG TÔI VỀ TRƯỜNG

 Trần Minh Hải,


 tự truyện
Khi là sinh viên, bố tên nào nghĩ đến được mấy chục năm sau toàn khoá 6 Đại học Cơ điện sẽ về thăm lại trường cũ. Thêm cái mác csv-ccb 1971-1972 thì chỉ nhăm nhăm còn sống, để mà về học nốt, kiếm cái bằng Kỹ sư. Thế là hết, bởi lẽ Chiến tranh 49/165 tên đi bộ đội (11 Liệt sỹ) Bao cấp khốn khổ (13 bạn đã mất), mấy chục vị tăng K...Đâu gần mấy chục vị ra trường 8/1975 đi khắp xứ Đông Lào...Lớp K6i sau 1975 chỉ có 17 vị sv gốc nhận bằng tốt nghiệp, K6ma, K6mb chưa có số liệu vì quân K5m xuống dào dạt mấy đẫn...à mà thôi chả nói.
Tâm trạng của các cụ U70 và >70, khỏi nói ra, dững là háo hức. Tsb về lại cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, đói triền miên, cày sách như điên, nghèo 4,5 năm, bao kỳ thi giơ đầu chịu chém...Ấy vậy mà vượt qua tất tuốt. Đầu hai màu tóc ôn kỷ niệm xưa (thuở mái đầu xanh, cả anh lẫn chị ấp ủ hoài bão, ra trường làm việc nhà máy như ở Liên xô). Các con cháu tủm tỉm "Ông (Bà) lại đi họp lớp "Tao Mày" à?, Hà hà". Kỳ này tham dự đông đảo nhất đẳng, Chủ tịch Thanh nở nang nét mặt "Mỗi khi a lô cho ai nhận lời dự, là sướng lắm. Còn họ xin kiếu là buồn chứ biết làm sao". Chương trình bị đảo lộn, bởi nhẽ lính K6 vồn vập chào hỏi nhau-sau bao nhiêu năm cách xa-a ối à mọi nhẽ.
Xa xôi có Châu từ Sài gòn bay ra (là bố cu Guột, Guột sinh ra tại khu nhà nữ k6 và tổ 4 lớp k6i Tôi ở 11/1970-9/1972-khu nhà lá xưa nay vị trí chính là chân Tháp bút Cơ điện) Khôi từ Hà giang về, Hồng, Doanh từ Tuyên quang xuôi. Vợ chồng Dong từ Quảng ninh bắt xe cao tốc về, hát rõ là khoẻ khoắn. Già lẫn tội cho vợ chồng Xuyền chờ một nơi, ơi hời liên lạc ko kỹ, đoàn vọt qua...may còn kịp... Mịa già cả lượt rồi, tên nào cũng có bịch thuốc phòng thân, aihihi. Vợ chồng và gái rượu+11 lít rượu theo Thuộm mang từ Hoà bình lên+Hắn vẫn nói như máy khâu Xanhgie. Trẻ lạc Địch Anh Tôi tìm ra cũng tới. Mừng cho Hiền Đội cấn khoẻ đi tham gia buổi đầu. Thâm, Năm xuyn phát đờ dao thành công. Ái ngại (anh Thị và Dần k6i định đi mà bất khả kháng, Luân tai nạn gãy giò, anh Minh chưa khỏi tai biến, Dũng giòi khoác áo tu...). Đoàn Nam định oánh quả xe 16N, Đoàn Hà nội 49N ầng ậc các quý phu nhân áo dài (nom như đi dự đám cưới)
Xin chia sẻ hoạt động ngày đầu tiên
1-Đúng 9 giờ sáng 3-10 các đoàn CSVK6 các tỉnh thành có mặt trước nhà Hiệu bộ, sau đó kéo nhau đi dự lễ trồng 2 cây lưu niệm
2-Từ 9g30 đến 10g là lễ dâng hoa tưởng niêm thày Hiệu Trưởng đầu tiên Đỗ Hữu Phú và tại Đài Kỷ niệm thày Trò ra trận "
3-Tập trung tại hội trường dự buổi họp mặt giao lưu giữa hội CSVK6 với Ban lãnh đạo Trường (Thày Khoa Bí thư Đảng uỷ trường kiêm Chủ tịch Hội đồng Trường và 2 Thày khác). Thọ mom K6mb Khai mac giới thiệu đại biểu, lôi từng tốp sv, ccb lên sân khấu trình diện cho bà con vỗ tay. Chủ tịch K6 Thanh phát biểu ngắn gọn. Thày Khoa phát biểu chân tình. Lính K6 và các Phu nhân hát hay và sôi nổi lắm nhé. Chúng tôi rất vui khi thấy cơ ngơi Trường ngày một khang trang, thấy các cháu K56 nhập trường trẻ trung năng động. Chả bù cho K3, K4 ở đầu Trâu, K5 ở khu Bạch đàn, K6 khu T Ba nhất. Nhà tranh tre tường đất trát giứng, lớp học có ụ đất bao quanh chống bom bi (tuyền các khu đồi sim mua ở dưới, bạch đàn ở trên, chả có tý điện nào)
4-Từ 11g30 liên hoan tại nhà ăn Sinh viên do Nhà Trường mời. Thày Cương Hiệu trưởng và BGH đến từng mâm chúc toàn thể ace khoá 6. Đi thăm quan Trường lòng bồi hồi xúc động với các kỷ niệm xưa ùa về và chụp ảnh lưu niệm.
6-Dời Trường lên hồ núi Cốc du lịch chương trình 2 do các Bạn K6 Thái Nguyên bố trí: Giao lưu chiều tối, hôm sau đi tàu tham quan hồ Núi Cốc, ăn trưa xong là chia tay, hẹn hàng năm cữ này khoá 6 lại gặp nhau. Mong kỷ niệm 60,70 năm K6BC11R vẫn còn nguyên đội hình đi dự như ngày hôm nay...Ơn Giời.
Lễ trồng cây kỷ niệm 50 năm vào Trường Đại học Cơ điện Bắc Thái của CSV Khoá 6 chúng tôi, sáng nay 3/10/2020 tại Trường ta (ảnh 1) số csv lớp K6i dự chụp tại Tháp bút Cơ điện (ảnh 2) và các ảnh lẻ







1 nhận xét:

  1. Cám ơn Trần MInh Hải, Thọ mom ốm rồi còn mỗi Hải là cây viết thôi!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]