K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 8, 2020

HÔM NAY 5-8-2020.

- Cách đây 56 năm về trước : 5-8-1964 MỸ gây ra vụ CHIẾN HẠM TÀU MA ĐỐC đơn phương tấn công hải quân Vn, mở đầu cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 11 năm tiêu tốn k biết bao nhiêu sức người sức của của cả các bên! Hơn hai triệu trai tráng đã ngã xuống ...!! Và kết thúc vào 30-4-1975.
- Người lính ĐẦU TIÊN NGÃ XUỐNG trong cuộc chiến bi hùng là chiến sỹ NGÔ HUY HOÀNG thuộc Hải quân Vn...! Anh là anh ruột hoạ sỹ NGÔ THÀNH NHÂN .
- Ngày 5-8-1964 cũng là ngày kết thúc 10 năm HOÀ BÌNH CỦA MIỀN BẮC VNDCCH. Giai đoạn 10 năm này 1954-1964 đánh dấu đảng làm được 4 việc trọng đại : 1/ Tiến hành CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT : đánh tan gc địa chủ, giết hại hàng chục vạn người kể cả những người hiến toàn bộ tài sản và tâm huyết cho Cách mạng. Đưa tầng lớp BẦN CỐ NÔNG lên nắm quyền.
2/ Đánh tan bộ não của dân tộc, diệt những người ưu tú nhất của trí thức Vn bằng cách tiến hành vụ NHÂN VĂN GIAI PHẨM. Nhân danh chống mê tín dị đoan đập tan tành hàng nghìn ngôi chùa, đình đền miếu mạo hàng trăm năm của dân tộc .
3/ Đánh tan tầng lớp TƯ SẢN TƯ DOANH, triệt phá hoàn toàn nền kinh tế tư nhân.
4/ Đưa tất cả vào QUỐC DOANH DƯỚI VỎ BỌC KTXHCN... ĐƯA NÔNG DÂN VÀO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP.
5-8-1964 cũng là ngày cháu chấm dứt tuổi thiếu niên, bắt đầu cuộc đời thanh niên, một tuổi thanh niên đầy máu lửa với hầm trú ẩn, hố bom, tiếng máy bay gầm rú trên đầu, cày cấy gặt hái cùng nông dân, và B52, đại bác và xe tăng... học hành chả đâu vào đâu, rồi đánh Tây nam, rồi biên giới phía bắc, rồi bao cấp, rồi đói... rồi bị lừa hết vụ này sang vụ khác...!
NGOẢNH ĐI NGOẢNH LẠI HẾT MẸ NÓ ĐỜI RỒI !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]