K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 4, 2020

LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC CÁCH LY.

Hoàng Châu

Hỡi đồng bào cả nước!
Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền khoẻ mạnh, tạo hoá cho họ những quyền ko ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền hít thở không khí tự do, vô tư mà không sợ bị cúm.
Đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được.
Thế mà mấy tháng nay, bọn Vi Rút cúm Tàu tràn sang nước ta, lây nhiễm dân ta.
Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Bởi thế cho nên, chúng tôi đại diện cho dân tộc VN, tuyên bố cách ly khỏi bọn Vi Rút.
Toàn dân VN, trên dưới một lòng, kiên quyết cách ly khỏi bọn Vi Rút.
Chúng ta ta muốn khoẻ mạnh, chúng ta phải cách ly.
Nhưng chúng ta càng cách ly (nửa mùa), giặc Cô Vít càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cho nước ta toang một lần nữa!
Không! Chúng ta thà chết đói ở nhà chứ nhất định không chịu để Cô Vít lan ra toàn quốc, nhất định không chịu để hàng nghìn sinh mạng về chầu ông bà ông vải.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải ngồi im!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc.
Hễ là người Việt Nam thì phải ngồi im đánh đuổi Cô Vít
Ai có ghế dùng ghế. ai có giường dùng giường, không có ghế có giường thì nằm lăn ra sàn, ra đất. Ai cũng phải ra sức nằm im để chống Cô Vít, cứu nước.
Một dân tộc đã gan góc ăn cơm độn, bo bo, khoai mì, ngô răng ngựa chống đói suốt bao năm bao cấp; một dân tộc đã gan góc nuôi lợn trong nhà tập thể, mặc quần tích kê đít, lộn xích xe tăng, cân vành tàu hoả; dân tộc đó phải được hít thở tự do, phải thắng được Cô Vít!
Công cuộc chống Cô Vít có thể kéo dài thêm 5 tuần, 10 tuần, hoặc lâu hơn nữa.
Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố, building, hotel có thể bị phong toả.
Hàng nghìn trai xinh, gái đẹp có thể bị cách ly đến mọc rêu, mọc mốc.
Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ!
Không có gì quý hơn hít thở tự do.
Giờ cách ly đã đến !
Ta phải nằm im đến phút cuối cùng để giữ gìn đất nước.
Dù phải phát rồ vì ở nhà với vợ/chồng/bồ mình trong 2 tuần tới, nhưng với một lòng kiên quyết cách ly đến cùng, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta!
Không có gì quý hơn sức khoẻ, tính mạng.
Đến ngày thắng Cô Vít, nhân dân ta sẽ tập thể dục hoành tráng hơn, to mập hơn!
Việt Nam nằm im muôn năm!
Cách ly Cô Vít muôn năm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]