K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 4, 2020

GIỖ ĐẦU LỚP TRƯỞNG K6i


Trần Minh Hải K6i

Trong thời kỳ chống mỹ cứu nước, 55 tên sinh viên chính chủ K6I Đại học Cơ điện Bắc thái (1970-1975) ban đầu: có nhiều tên đi lính nhất (24 người đi 5 đợt từ 8/1971-9/1972) và có nhiều liệt sỹ nhất (6 bạn trên tổng số 11 liệt sỹ toàn K6) đa phần các LS đều học khá giỏi và lắm tài lẻ (Thu, Long,Trang, Trung, Đồng, Thường)+thêm 8 bạn sớm quy tiên: (Thoa, Đôi, Song, Nhưỡng, Cảm, Cương, Khánh, Huynh)
Nhơ lại, cách đây 49 năm giời :
Tháng 10/1970 150 tân sinh viên K6 Đại học Cơ điện Bắc Thái nhập trường. Ăn học khu T Ba nhất 11/1970-9/1972, sau 1 tháng lên rừng chặt nứa, cắt gianh về dưjng nhà và lớp học.
Ăn chung bếp, học chung giảng đường khu T Ba nhất, 2 năm học cùng đi lao động 3 đẫn, 2 lần sơ tán vào sâu, đói khủng khiếp, khổ triền miên, nghèo cả lũ... nên K6i gắn bó với nhau lắm
-Ngày 1/10-6/11/1970 đi chặt nứa tại lâm trường Quảng Chu, phố Đu rẽ phải >20km
-Đi lao động khắc phục hậu quả lũ lụt nửa tháng ở Xuân Quan-Hải Hưng (1-16/10/1971).
-Đi lao động đắp đê sông Cầu (từ 3/7-6/8/1972) trú tại xóm 3 Xuân Trù, xã Tiên Phong, Đại Xuân, Phổ Yên, Bắc Thái.
Anh Trần Tiến Huynh Thượng sỹ Tên lửa người Nam Hà là Lớp trưởng lớp điện K6iBC11R và Chuẩn uý csv văn khoa Huế thương binh Vũ Bá Học làm Bí thư chi bộ
Anh Huynh cao gầy, mái tóc hình cái nêm chổng ngược, luôn bỏ áo trong quần lộ rõ tấm lưng còng. Nói nhỏ nhẹ cười ha há và môi đỏ chon chót. (Anh sinh 1944, lính tên lửa 4/1963-1/1970. Học Dự bị rồi vào K6i.K7i. Ra trường 1/1977 về công tác Ban cơ yếu CP)
Nhớ đời đời tiếng còi của Anh chói lói màng nhĩ mỗi buổi sáng thúc toàn dân tập thể dục buổi sáng...sau đó bà con K6i lại chui vào giường ngủ tiếp cái đã !. Anh hay lên phòng Tôi tổ 4 chơi với Hạ sỹ Nguyên bởi lẽ cùng cánh tên lửa ra quân học cùng lớp dự bị. Các anh ấy hay nói về chuyện bắn nhau với tàu bay Mỹ. Đâu như hết năm thứ nhất anh ấy về cưới vợ, Tất nhiên là đến Giám đốc nhà bank Đào Việt Dũng "liên hệ công tác" và lớp k6i dồn hết tiêu chuẩn căn tin cho anh về làm đám cưới.
Nhẽ nhời anh đoán là đúng-lính tên lửa tuyền đẻ con gái. Y rằng anh và anh Nguyên là Ông ngoại xịn. Tôi nhớ Anh là bởi lẽ : Anh đã về nhà tôi ở làng Giàn chơi. Khi Mẹ tôi lên thăm con ở T Ba nhất, anh đến chào ko quên dặn quản lý xuất tươm tươm cho cả phòng liên hoan đón Bà. Đó là người cẩn thận, chu đáo moi nhẽ. Tối 20/9/1972 Anh lên phòng Tôi chuyện trò chia tay, vì mai 16 tên sẽ tới BGH để nhập ngũ. Anh nói nhiều nhưng Tôi nhớ nhất câu "Anh tin Mày sẽ về học tiếp" Sáng 21/9/1972 Bom Mỹ rơi trúng trường, Anh và một số người tiễn bọn tôi nhập ngũ leo lên xe tải, thì mới về lớp. Sau này sinh viên K6 chính quy tốt nghiệp đc bao nhiêu vị ai nhớ ? Chỉ biết trung đội CSV K6 đổ bộ về K8,9,10 học tiếm mà thôi
Anh được cả lớp tôi yêu quy vì điềm tĩnh, biết dàn hoà mọi xích mích, hóm hỉnh chia sẻ với cánh HSPT. Khi đi hội K6 thường niên, Tôi hay rủ rỉ với Anh chuyện sau khi bọn tôi đi lính, lớp học đi sơ tán vất vả như thế nào ? Anh kể tốt nghiệp thì cấp trên chọn Anh vào Cơ yếu, ở từ đó tới khi về hưu 12/1993. Lon Thượng tá đủ cho anh chi tiêu lúc dối già. Bẵng đi một dạo thấy văng Anh, hỏi thì biết "Anh đau yếu nhiều, ngoài 70 là đeo lắm bệnh trong người lắm" Nhưng Anh rất lạc quan cười hà hà trên xe, vui vẻ chạm cốc với đàn em. Da mồi tóc bạc trắng xoá, gầy chỉ toàn xương...Ân cần hỏi han từng thằng trong lớp "Giờ em sao rồi, con cái cưới được đứa nào chưa..." Năm ngoái cữ này những đàn em những CCB và bạn bè chúng tôi đến tiễn biệt Anh lần cuối cùng.
Năm nay, Chị Hòa vợ anh Huynh K6I trân trọng lại mời các anh chi K6 tới nhà, đến dự Giỗ đầu của Anh. Rất mong các Anh chị đến dự đông đảo để tưởng nhớ Lớp trưởng K6I thân yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]