K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 8, 2019

Về một bức ảnh...


Đây là bình luận về ảnh trên của một người bạn:
Cảm ơn đã tin tưởng !
Tôi không có thói quen nhận xét ảnh đẹp xấu của mọi người , Ông đã hỏi  Tôi xin nói thật là tôi luôn nhìn nhận , đánh giá  ảnh đẹp xấu theo con mắt của hội họa nên có phần " khắt khe " nên chỉ thấy rung động tôi mới Like chứ không Like dạo lấy lòng như mọi người khác .
  Tiêu chí của tôi nó như thế , nên khi Up ảnh tôi cố gắng chọn những ảnh gọi là " tàm tạm " có tính nghệ thuật ( theo quan điểm của riêng tôi ) để mọi người xem và có cái rung động giống mình , cảm nhận được cái tư tưởng của mình  , đồng cảm với mình , biết được cái lao tâm khổ tứ của Nhiếp ...Và trên hết , họ sẽ biết mình thuộc đẳng cấp nào trong giới ảnh ( là cái chợ ).
   Còn tiêu chí của Ông tôi không biết , nên không thể dùng tiêu chí của tôi làm thước đo , làm chuẩn cho Ông được . Ông thích thì Ông Up , thế thôi ...Và Ông xem phản ứng của mọi người Ông tự điều chỉnh hoặc giữ nguyên là tùy Ông thôi mà .
 Tuy vậy , cái đẹp nó có mẫu số chung , cả tôi lẫn Ông đều phải thừa nhận , dù nó bất thành văn nhưng chúng ta cùng thốt lên " ảnh này đẹp " , chứ không thể tôi cứ khăng khăng theo ý tôi là " Ảnh của tao đẹp chúng mày biết gì ? "...
  Về chủ đề tư tưởng của bức ảnh ấy tôi nghĩ sẽ khác người ( có thể Ông không nghĩ như tôi ) , tôi cho rằng , đừng nói ảnh ấy Nuy hay không Nuy , Ông là ai , hoặc ai trong bức ảnh ấy tôi không quan tâm, cái tôi muốn thấy trong bức ảnh ấy là tác giả muốn nói , cơ thể con người mà ở đây là cơ thể đàn ông là ngọn hải đăng cho đàn bà , là những con thuyền hướng tới , ( hoặc ngược lại cơ thể đàn bà cho đàn ông hướng tới )
  Cũng như trong hội họa , người họa sĩ là người có con mắt khác với người khác , họ nhìn thấy cái người bình thường không thấy . Cảm ơn Ông , rất vui là Ông cho tôi một cơ hội bày tỏ quan điểm về nghệ thuật . Chúc Ông buổi trưa ngon miêng!

 Còn các bạn? Các bạn phản ứng với tấm ảnh này như thế nào?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]