K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 10, 2018

THUỘM MÀ TÔI QUEN


Trân trọng trích ngang lý lịch của tên Đồng môn Đồng đội "Thợ lặn bậc 7" cùng lớp K6i Đại học Cơ điện Bắc thái năm 1970. Hắn cùng đi lính 9/1972 đợt vét cùng Tôi : Trên giấy khai sinh triện đỏ là Bùi Trọng Thế (tức Thuộm-tên quen gọi ở bản mường). Con em dân tộc đc ơn Chính phủ học lớp dự bị, thi đỗ đại học vào K6i, đá bóng giỏi-học làng nhàng, không thoát đc đi lính tráng. sau1975 ra quân về trường học tiếp...Ra trường phấn đấu # tiến làm Bí thư huyện uỷ Lạc sơn mấy khoá.

Ngay từ 2015 khi tham gia Blog K6BC11R Tôi đã viết về Hắn ta như thế này:
-Lơp điện nổi tiếng có cặp bài trùng thân thiết đi đâu cũng có nhau, suốt ngày nằm chung giường sắt rúc ra rúc rích, 1 cao (Thuộm) 1 thấp (Dần) Vô tình ngang qua thấy tên cao chân tình "quê Mày gió lào khổ bỏ mẹ, về bản mương quê anh, Tao giơi thiệu cho đứa em, đất quê tao mênh mông tha hồ mà đẻ đái, có anh có em" Tên lùn rúc rích"Em nhỏ bé sợ gái Mường chê Em hề". Thằng lùn làm thủ quỹ, thủ kho chung cho 2 anh em, điều tiết cái sự hoang của thằng cao. Hè năm đầu về Hoà bình nghe đẫn tình "xôi hỏng bỏng không" thì phải. Hai thăgng năm ôn thi quay đầu quay đít vào nhau, nom ngộ-nhưng mà thành công lực (sức học) lại ngang nhau, bí kip k6i, k10ia 2 tên này cùng lò luyện như nhau, thuộc môn phái hiếm "Điện phải đi trước một bước" Dần đi tiếp sỹ quan đc lon Đại uý Tăng rồi xin về làm Giám đốc bia Quảng trị. Thuộm về quê hương chùm khế ngọt (Nhân nghĩa-Lạc sơn-Hoà bình) xây dựng cách mạng-từ Kỹ sư một thời dồi chuyển nganh sang lãnh đạo. Có bà vợ tuyệt vời-hơn cả tuổi Đảng với Hắn. một cu Hậu duệ Thạc sỹ, ba cách cách có chồng "kính bố vợ đắc thọ" vùng Mường Hoà bình đẹp tưowi.
-Thuở sinh viên cao thủ Thuộm cao gầy lưng khòng khòng, nội công nói thâm hậu, nói cười mặt đều đỏ ửng.
Tôi đã bẩu "Anh mà là Chiến sỹ CS, Đijch nó bắt Anh vào tù, nó dệm Anh nhừ đòn, nó bỏ anh đói khát-chắc là Anh vượt qua. Chứ mà bắt Anh nhịn nói-thì Anh chết luôn, hay là khai ra 2 tồng chí nấp trong đống rơm để được nói nhể" Hắn gật đầu, cười khà khà, tay vung vẩy như mái chèo sang phòng bên cạnh...để chuyện tiếp.
-Trích tiếp bài cũ nhá "Hắn có chưởng pháp đặc biệt ”võ mồm” được quân hùng k6 bái phục tôn làm vua. Khi Sáp truyện, Hắn sùi bọt mép tung chưởng, chưởng phong tuôn ra ào ạt, chưởng phong (nước bọt) tuôn ra cuồn cuộn làm đối phương tối tăm mặt mũi không chống đỡ nổi, chỉ biết giơ tay che các giọt ám khí của hắn phóng ra cho khỏi ướt mặt…Từ k6i đi chinh chiến, cùng Dần em quay về học bang K10Ia. Suốt cả một thời gian dài chúng tôi mỗi đứa một phương lập nghiệp kiếm ăn. Qua hội K6 thường niên, Anh em đều nhắc tấm chân tình của Bùi Văn Thuộm (dân tộc mà khôn quá Kinh ta)
Hắn về quê hương lập nghiệp, kiếm vợ. Chỉ biết rằng nhờ công năng đặc dị Nói và nhiều thứ khác, giỏi, ăn nói hoạt bát, có uy tín và nhiều chữ Triều đình giao cho hắn chức Huyện trưởng Bi thư Huyện uỷ xứ Mường. Tại chức mấy nhiệm kỳ rồi sau mý rửa tay gác kiếm…về trang trại nhà sàn ôm vò tu rượụ cần do đàn em cung tiến, thi thoảng tu một ngụm) thảmh thơi ngồi ngăm nghía đàn con lũ cháu đề huề viên mãn
-Chư vị hẳn còn nhớ cái đận hội K6 ta đi Hải dương ko ? xe riêng của hắn đến sau cùng, Hắn khom lưng bước xuông xe, mồm thì oang oang.. quần hùng ta ngồi trong nhà vội nhòm ra ngay vì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, đã biết là Thuộm, đã nghe hội được cung tiến 2 vò rượu cần rồi. Ôi dồi Hắn chắp 2 tay vào nhau giơ quá đầu như Lãnh đạo, cười toe toét bá vai một thằng, chìa tay bắt một đứa, rồi là liến thoắng như đại liên xả tẹt cả hòm đajn...cho tới lúc về
-Nhớ cái đẫn gần chục tên nằm ngồi ngả ngớn tại phòng hắn và há hốc mồm mà nghe hắn say sưa thuật lại Thiên tình sử mùi mẫn giữa hắn SV kiểng trai với nàng làm n/v bưu điện Lạc thuỷ xinh tươi mỡ màng phốp pháp-Nàng mê đắm, gửi thư với quà liên tục cho hắn đọc hoa mắt+mỏi mồm sơi kẹo bánh. Hai đứa chui tọt vào phòng riêng nhá...Giời ạ. Nồng nàn cháy bỏng dững là Hôn Ấp Vuốt ve căng cứng, rồi cả lũ cười ré chạy tóe ra, khi hắn yêu cầu kcs chym từng tên ra mô, khi nghe xong câu chuyện mùi mẫn tình tứ hắn kể
-Chốt hạ nhật ký Tôi viết nhá :"Tối 7/9/1972 cả lớp ra tiễn những thằng đi lính tại ga Lưu Xá, tầu thời chiến không có đèn đóm, tầu chạy lắc lư trong đêm. Tôi, Thuộm, Dần ngồi trên các bó gang trong toa đen, chả nói câu nào với nhau. Về ga HN lúc 0h. Cả lũ cuốc bộ từ ga ra hồ Ha Le, tôi canh đồ cho 2 thằng ngủ đợi đến trời sáng, thì mua vé ô tô về Hòa Bình sẵn cho Thuộm. Sau đó cả lũ về nhà tôi ăn nghỉ, chiều tôi đèo Thuộm ra bến xe Kim liên đi Lạc Sơn Hòa Bình.Sáng 9.9.1972 tôi đưa Dần đến Cơ Khí Nông Nghiệp Hà Tây (cạnh bến xe Hà đông) gặp anh trai nó, mặt anh trai nó tái đi khi biết em trai mình đi bộ đội"
-Chợt nhớ 1 tuần ăn đợi nằm chờ K6i ngày đi lính 21/9/1972, Thuộm rủ Tôi đi lên nơi ĐH Nông nghiệp Viết bắc sơ tán ở Phố Đu xa ngái. Cái xe đạp cà tàng kẽo kẹt cõng 2 thằng luân phiên thồ nhau >40km. Hai thằng Nông-Thuộm ôm chầm lấy nhau đứng giữa suối liến thoắng trao nhau tiếng mẹ đẻ. Tôi có hai đận chờ dài dằng dặc nhớ đời : Nhơf SV vào gọi tên Nông ra, chờ 2 thằng tranh nhau nói chia tay. Làm bát phở thịt trâu Phố Đu nhớ đời (bánh đa khô trần, thịt trâu nướng bếp xắt, ít rau gia vị) tại quán nhỏ ven QL3 thi thoảng có ô tô tải xẹt qua, Cảnh trời mạn ngược âm u lúc 16h cứ đọng trong tâm trí Tôi tới tận giờ...
Chuyện 48 năm giời và bác Thuộm giờ đã 71 cái xuân xanh !
(Nhân K6 đi hội thường niên tại Mai châu, thấy mặt Hắn thì viết vui tý dòng- 2/10/2018)
Comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]