K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 10, 2018

ĐỐI PHÓ ĐỂ SỐNG ,...


Đọc câu chuyện về ô Trần Kiên trên báo Thanh Niên mà nhớ đen mình .Trong loạt chuyện kể về những ngày ở Quảng Trị 9-1972 các Bạn còn nhớ lúc Tôi còn một mình trên chốt đã rút chốt lựu đạn để trên bụng với suy tính : địch lên đông không chống cự được thì nổ lựu đạn tự sát còn hơn để chúng bắt đánh mà khai thì nhục lắm
Vậy mà Ông Kiên thì sao :"
"Những người hoạt động cách mạng bí mật thời trước, họ buộc phải có những kỹ năng đối phó với sự theo dõi của kẻ địch. Điều đó cũng bình thường. Nhưng khi một người như ông Trần Kiên phải sử dụng kỹ năng đặc biệt ấy để đối phó khi đang là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, thì ta phải thấy sự khó khăn, thậm chí nguy hiểm, nếu làm việc trong lĩnh vực này.
Câu chuyện ông Trần Kiên khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, nhân kỷ niệm 70 năm ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948-16.10.2018).
Tôi mà bị như thế thì không biết có làm được như Ô không hay là ...
Bình luận
Trần Oánh

Trần Oánh Đã mấy ai đọc dc câu chuyện kia của Ông Kiên trên báo!?Anh T/ tắt lại đi !
Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
 · Trả lời · 1 ngày
Tho Nguyendoan

Tho Nguyendoan Có gì đâu : Trong K/ chống Pháp rồi Mỹ ô Kiên luôn bị địch theo dõi nhưng ông vượt qua tất .nhờ kinh nghiệm ấy mà sau này Ô cũng biết lúc nào mình bị theo dõi dù đang làm Trưởng Ban Kiểm tra Đảng cơ đấy
Quản lý

ThíchHiển thị thêm cảm xúc
 · Trả lời · 1 ngày
Lưu thiết Sơn

Lưu thiết Sơn Ngày xưa người ta có lý tưởng. Dù nhận thức có thể sai hay đúng, song người ta hết mình vì lý tưởng đó. Ngày nay có mỗi ước mơ tiền và quyền thì lấy đâu ra người tử tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]