Hồi còn đi làm việc " cơ quan", (những năm cuối thế kỷ trước) 1 lần mình và anh bạn đi công tác ở phòng nông nghiệp huyện thuộc tỉnh X để viết bài, sau khi làm việc tại phòng NN xong, chúng tôi được phòng NN huyện giới thiệu và đưa đi thực tế tại đơn vị.
Do không có phương tiện để chở đoàn nên phòng NN gọi nhờ xe của 1 doanh nghiệp trong huyện, lúc lâu sau có 1 chiếc xe tải nhỏ đến, trên thùng xe có xếp mấy chiếc ghế nhựa màu đỏ mới tinh để cho cả đoàn ngồi. ở vùng quê xa xôi có được phương tiện như này là tốt lắm rồi. Cả đoàn gồm có mình, anh bạn và 2 cán bộ của phòng NN nhanh chóng lên xe để tới địa chỉ đã hẹn. Do có sự bố trí trước nên công việc gặp thuận lợi và 2 anh em cũng thực hiện phỏng vấn chủ DN và lấy đủ tư liệu, chụp ảnh để về minh hoạ cho bài. Cả đoàn chào tạm biệt chủ nhà và ra về. Mọi người lên xe và tôi do còn muón bấm thêm 1 vài kiểu ảnh nên ra sau cùng, lúc này tôi mới phát hiện ra 1 điều mà cười ra nước mắt
Câu chuyện của em kể đến đây là hết ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]