K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 2, 2018

PHẦN MỘT .. ?! ?!

Trần Minh Hải K6i

Trong và ra Tết âm lịch căn cứ vào các cú phôn và bên bàn trà dư tửu hậu, quán nước. Lý trưởng Tôi lập ngay Lịch Công tác đầu xuân (cập nhật) cho ló khỏi quên.
-Chả có Đường lối, Chỉ đạo gì sất
-Hưu là phải Quán triệt sâu sắc,
-Thực hiện nuôn theo đúng Quy trình,
-Phân bổ sức khoẻ
để còn "Tiếp Chiêu" các cái. thuộc lòng Kinh thưa các Bề trên, Thưa với ngang ghế...trong làng ngoài xã khi tham gia các cái, tròn bổn phận với Họ hàng, Làng nước, Chiến hữu gần xa trong năm Gâu gâu
(Khỏi biên Nhan đề, oánh ngay phần 1,2,3...7,8,9 cho ló liên tục mọi nhẽ)

Ngày 20/2 Tây tức mồng 5 Tết ta 21/37 tên trong danh sach cựu HS lớp 10B đã liên hệ được với nhau-qua nửa thế kỷ học chung lớp cũ trường xưa-gặp gỡ đầu xuân phát!
Lý do Triệu phú thời gian, giải lao mấy ngày thoát cảnh Ô sin cho Bè lũ con cháu ! Nghe bá cáo của các Bà nội sang giơfi Tây thay tã, Đón Việt kiều CCCP về-thiết tha gặp bạn bè. Thông qua Kế hoạch Dã ngoại đổi gió cả Hội+đón Lớp trưởng cũ vào tháng sau. bá cáo hoạt động của Hội sau một năm giời "Đi tìm trẻ lạc" cực kỳ gian lan và hăng máu ! Nhâm nhi riệu lộc, chén trà đầu năm mới với nhau
Dân chủ thế là cùng, he he.
Hay nhất hôm nay là màn từng cá nhân tự giới thiệu về mình.
Cuộc đời bạn ta trải lòng như những thước phim sống động, dù ngắn tũn trên cái nền thời gian chung mà cả lũ đã nếm trải (mội thời đạn bom, một thời bao cấp khốn khó) chả thể nào quên. Ơ hơ nghĩ lại sao mà vượt qua được nhể, Khổ hết chỗ lói, kể ra lũ hậu duệ chả tin, bẩu Phụ huynh bịa- làm bài học răn đe con cháu...
Thi thoảng bật ra những trận cười nghiêng ngả, vì các câu nói, mẩu chuyện xưa được nhắc "Bà đừng nhảy tàu điện nữa, con giai chả sao, con gái các bà mà gãy chân tay sau là khó lấy chồng ra" Cái cảm giác "phung phướng" khi mút kem que góc bến xe Kim mã, sau bao ngày dành dụm tiền nong. Tối về thôn tiêm chủng gà dịch, về khuya sợ ma chạy hút chết. Ngậm ngùi nhớ cô Chủ nhiệm lập "kỷ lục cho đúp" ràn rạt đan 9B, hạ hạnh kiểm để lại "hậu quả sâu sắc" cho dăm bạn đủ điểm đỗ đại học mà Bộ GD oánh trượt vì hanh kiểm khá. Cười phớ lớ với các bài hát tự biên thời quàng khăn đỏ, họp liên miên Chi đoàn kiểm điểm nọ kia, đi muộn chui vào hầm trú ẩn tránh thầy cô biết, chờ hết tiết mới vào.Quay sổ số, gắp thăm mua dép nhựa với mảnh giấy gắn nan hoa con xe đạp nằm ngửa, bánh quay-líp xe tanh tách-ánh mắt hồi hộp dõi theo-ồ à rộ lên đồng loạt.
Các Mợ sơ tán cong lưng gánh nước giếng làng, thay cho xếp hàng máy nước nơi phố cổ. Đói khát chờ tàu điện, tăng bo "căng hải" khi mất điện. Hãi hùng đỉa cắn bắp chân khi lao động XHCN...Tai quen nghe còi báo động hú dài, tiếng máy bay Mỹ gầm rít, tiếng pháo phòng không rền đanh, mảnh đạn rơi lốp đốp mái ngói, tõm lõm bõm mặt ruộng lúa. Mắt thấy cột lửa khói cháy kho xăng đức giang mấy ngày, hò reo thấy máy bay Mỹ bốc cháy rơi xuống thôn. Quen mũ rơm đội đầu, túi cứu thương sơ sài khoác vai. Học qua ụ pháo vẫy tay chào các anh bộ đội mũ sắt hugm hụp, da đen cháy...
Chị em eo tóp chỉ thấy những đuôi tóc sam dài xanh mướt
Giờ ối Nàng nghẹn ngào thổ lộ nỗi "Oan thị Màu" Tớ chửa yêu ai mà đc cô T chủ nhiệm trù dập đánh giá "Yêu đương sớm". Tự sư làm hiểu nhau hơn, là cú hích gợi nhớ lại "Ngày xưa ơi" khi mặt mũi đã nhàu nhĩ và mái đầu đã 2 màu tóc. Chỉ còn ánh mắt liếc còn xanh, nụ cười và giọng nói thân thuộc tươi nguyên "Ngày xanh ơi" nhể ?!
Tiếc thay vì chiến tranh mà bao cặp trai tài gái sắc trong lớp yêu dồi mà chẳng thành đôi. Nín nhịn đường chồng con vội để "Tiến về Hà nội" nghe các Mợ kể lể mà cười ra nước mắt !
Chủ nghĩa lý lịch một thời làm cho ối bạn khó phát huy tài năng cống hiến nghề nghiệp "Giết gà dùng dao mổ trâu", sớm tìm đường cứu nhà khỏi khổ. Lăn lộn mọi nẻo đường "Chứ đi mô cũng chuồn về Hà lội" hi hi kiều nữ hội ta tuyền làm nghề gõ đầu trẻ, Nam hội mình đa phần vào lính-dể lại tình đầu "toạch" ở hậu phương
Ơn giời mọi viêc đã qua !
bình yên tuổi già-để mà gặp nhau-cả lũ bạc đầu-cạch nhau chén riệu, truyện trò thân tình-linh tinh các cái
Tạm dừng tý.

LoveShow more reactions
Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]