K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 2, 2017

Viết nhân ngày 17/2.

Ngô Vi TK to LÍNH XE TĂNG
12 mins ·

Lại hỏi như từ khi Fb sinh ra !?
Nghĩ đến ngày hôm nay chứ còn gì nặng nề hơn thế nữa !
17 tháng Hai năm 1979 - Vết đau lịch sử trên thân thể Việt cứ đến ngày này lại nhức nhối, ngứa ran vì không thể liền da.
Những " thầy lang băm chính trị" vơ váo đủ thứ tả pí lù để che kín vết thương, bó chặt vết đau vì mục đích gì ?

Cho nhanh lành ư ? Một sai lầm ngu dốt, ít nhất là trong Y học ! Vết thương cần được rửa sạch, có thuốc thì bôi, nếu không có thuốc Tây thì dùng lá cây, ngọn cỏ như tổ tiên ta, cha ông ta đã dùng. Và phải biết cảnh tỉnh cho chính mình trước những tác hại của muôn loài côn trùng gây hại, tránh bị lở loét, nhiễm khuẩn chứ !
Cho kín đáo ư ? Một sự ấu trĩ, ít nhất cũng là trong Y học. Khi vết thương bị bó kín sẽ yếm khí và gây hoại tử, lan ra cả những phần thân thể lành lặn đấy !
Nén chặt ư ? Nén nổi mãi được không ?
Kiến thức sơ đẳng môn vật lý về Phản lực, về sự chuyển hoá từ thế năng ( bị nén) của cái lò xo sang dạng động năng ( khi bị bung ra) sẽ như thế nào ?
Hoặc giả dùng vài ba cái chương trình " Văn - Thể - Mỹ " để phủ kín các phương tiện thông tin đại chúng hòng du ngủ, lập lờ và quên đi cái ngày bi hùng của muôn vạn người đã ngã xuống và những người còn đang tỉnh đây ?
Vv...& Vv...
Nghĩ rằng chắc chẳng phải vậy, chẳng "được" như vậy !
Mà giống như đứa trẻ hèn bị thằng hàng xóm mất dạy, ngáo đá đánh xong giơ ra túi kẹo, dỗ ngon dỗ ngọt và cấm kêu la. Để yên tâm, nó còn đưa ra những băng dán màu mè vãi 4 chữ " Hảo", nguệch ngoạc 16 chữ màu vàng làm khẩu trang ( hay dọ mõm thì tuỳ cách hiểu !) che miệng, còn bồi cho cái kính đểu màu hồng có quai đeo cong queu như các dự án "Má dề inh Chai nơ" với đôi mắt kính nứt mang dòng chữ Xếp hàng cả ngày và Đồng sàng dị mộng. Thế là...Hâm như cến.
Nhưng ! Này thằng con hoang khờ dại kia ! Mẹ Việt đâu chỉ có nhõn một thằng ?
Con Rồng cháu Tiên từ 4.000 năm sinh sôi, lao khổ và tranh đấu đã khôn nhiều. Số những kẻ ngơ ngáo như đứa trẻ bị bệnh đao (Down) chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhé ! Vả còn biết và nhớ lời Ức Trai nói về Thuyền với Nước ? Có nhớ đến Lý Thường Kiệt với Nam quốc sơn Hà ? Có nghe hịch của Hưng Đạo Vương ? Có biết đọc và hiểu Chiếu Xuất quân của Quang Trung Nguyễn Huệ và hãy cố mà ghi nhớ lời của Vua Trần Nhân Tông.
Hãy " Quay đầu là bờ "!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]