K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 1, 2017

Hòa hợp?

Với người Việt, hòa hợp đâu có dễ!
Chỉ có mấy ông bạn học với nhau còn khó! Một lời xin lỗi với nhau còn khó! Chỉ có ý kiến khác nhau đã bị quy tội chia rẽ... Tình Cơ Điện chỉ như lửa cháy khi trên tay mỗi người 1 cốc bia!!!

Huống chi cả một dân tộc đã từng chia cắt và đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cụt chân cụt tay mà hô hòa hợp thì xa vời vợi! Chỉ khi nào tất cả cái lứa đã từng chiến nhau ấy thăng thiên hết mới may ra!
Đầu năm hy vọng nhiều nhưng nghĩ lại cũng thất vọng lắm!

1 nhận xét:

  1. Vấn đề Dũng Chít nêu ra vừa rộng vừa sâu sắc, có thể nhìn nhận trên mọi phương diện và góc độ. Chỉ có những cái tương phản như sự xấu xa và tốt đẹp có tính bản chất thì không thể hòa hợp được (vì nó thuộc phạm trù đối lập mất rồi). Ngoài ra chỉ cần có sự nhìn nhận: cái đúng đi trước, cái tình theo sau, thì không khó sửa sai. Còn với những người bạn đã từng sống chân tình với nhau thì chỉ cần hiểu và nhường nhịn nhau một tý là xong.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]