K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 7, 2015

Về lại Sài Gòn

Từ hôm dô Nam Bộ đến nay đã gần nửa tháng mải đi chơi "quên" cả  BLooger, sáng nay được nghỉ ngơi lại nhớ đến Bờ leo.
Chiều hôm qua  về lại  Sài gòn tôi cùng gia đình tranh thủ đi thăm lại mấy điểm di tích của thành phố: Dinh Độc lập,nhà thờ Đức Bà,bến nhà rồng…
Cách đây hơn 30 năm khi vào công tác SG tôi đã vào thăm quan dinh Độc lập, thời đó mọi chứng tích và vật dụng trưng bày ở trong Dinh hầu như vẫn còn nguyên vẹn, hôm nay sau một vòng  tham quan lại tôi thấy những hiện vật đó hầu như không còn  nữa.cặp ngà voi to bự  bày đặt tại phòng đại sảnh không thấy ,nhiều đồ dùng ,vật dụng giá trị và  quý hiếm cũng không thấy.mọi vật dụng trưng bày bây giờ  chỉ  mang  tính  tượng trưng mà thôi,

Hình ảnh còn đọng lại trong tôi duy nhất bây giờ là biểu tượng 2 chiếc tăng mang  số hiệu 390 & 843 (là những chiếc tăng đầu tiên  lao vào húc đổ cổng sắt của  Dinh độc lập trong ngày giải phóng 30/4) trưng bày trước cổng dinh.Nhớ lại một thời của người lính nơi chiến trường Quảng Trị  ác liệt năm xưa  tôi tranh thủ chụp vài pô ảnh cùng chiếc tăng để làm kỷ niệm.
Ảnh chụp Dinh Độc lập từ trên trần thượng.



Chiếc tăng mang số hiệu 390

 Chiếc tăng mang số hiệu 843

 Tàu ELISA-nhà hàng 5 sao  trên sông SG

 Tòa tháp thương mại  Bitexco tại 
quận 1-Sài gòn cao 262m




6 nhận xét:

  1. Chiếc tăng mang số hiệu 843 , chữa lại ở ảnh thứ 3 đi.Chúc cho chuyến du lịch của ĐH và gia đình vui và khám phá nhiều cảnh đẹp của Nam Bộ nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Thầy bói đứng cạnh xe tăng nên số 843 thành ra 430! He he...

    Trả lờiXóa
  3. Thanh you ĐVD đã nhắc nhở rất "tế nhị",ở cái độ tuổi U/k6 rồi chắc ai cũng phải có lúc nhầm đầu nghĩ một đằng nhưng phát ngôn lại một nẻo.ĐVD không biết có "quên" bao giờ không,nếu chưa xin chúc mừng bộ óc thông thái của bạn.
    [img]https://2.bp.blogspot.com/-faKc0ngm3Co/VZuU1SPX7DI/AAAAAAAABZc/auSuPDqjauI/s320/IMG_0028.JPG [/img]

    [img] https://4.bp.blogspot.com/-0Y3o5VXtnGg/VZuU51THrxI/AAAAAAAABZk/DNdCHw_bh2s/s320/IMG_0041.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Lượn ghê qua đấy .ở ngoài này nhiều người nhiều nơi nhắc và mong lắm đấy

    Trả lờiXóa
  5. Hết xèng rồi chắc mai phải đặt vé về thôi!

    Trả lờiXóa
  6. Hùng đầu bạc13:22:00 9 thg 7, 2015

    Muốn tìm hiểu về những chiếc xe tăng vào dinh Độc lập, pac phải hỏi mấy tay kỹ sư Cơ Điện đã tốt nghiệp trường sĩ quan tăng thiết giáp năm nào

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]