K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

6 tháng 7, 2015

K10MC VỚI SẦM SƠN P3

Những hình ảnh giao lưu sau bữa tiệc tối ,lúc này ngoài trời lại tạnh mưa và có thể ra biển chơi đêm được .nhưng K10MC phải là K10 cái đã  :

Mở màn là các bà lên đầu 


tình yêu bia Hà Nội

Tập thể gắn bó

Bằng chính thức điều hành buổi giao lưu

Bác Cổn gái nổ súng

Các Bà nội ứng bên dưới

A Suất chào mừng và tặng quà cho Sơn người đăng cại cuộc gặp Sầm sơn 215

Sơn phát biểu cảm ơn mọi người đã hưởng ứng về Thanh hóa 

MC tự giới thiệu về mình 

Tiếp theo là Ai nhỉ ?

Tay này hay gặp ở Hội bia

Áo bia Hà Nội nhưng ở tận Hà Nam đấy

Bác Cả cũng có vài lời với anh em 

Tay này có đến hội bia hơi không nhỉ?

Anh có bài hát rất hay cho mọi người


Ô hay sao lại một nhạc trưởng thế này

Còn đây là khách quen mà lạ bởi cái duyên với Cơ Điện nhất là với  K10MC

Mõ làng K10 có vài lời 

Một nữ K10MC chính hiệu

Tân Trưởng ban liên lạc của lớp MC

Người đến từ Hưng Yên đây rồi

Cây đàn ghi -ta của K10

Máy móc mà không có sơn phủ thì toi rồi

Đại diện cho các nàng dâu và sao Nga lại không phát biểu nhỉ?

Cùng nhau nhớ lại những ngày xưa ấy 

Hiện trường nhâu đêm để lại sáng hôm sau

4 nhận xét:

  1. k10 rất gần gũi với chúng ta cho nên việc lớp k10c tự tổ chức được chuyến đi hội ngộ như vừa qua cũng là một điều rất mừng cho các bậc đàn anh như k6, đó cũng là tiếp bước truyền thống của k6, một hành động thắp lửa cơ điện đầy ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh Thọ, anh Liệu, anh Hòa, bạn Tiến Dũng (Hà Nam) đã dành sự quan tâm động viên rất lớn cho K10MC! Đúng là phải có những truyền thống rất đẹp của K6, và những Lễ hội thật tuyệt vời của K10 năm 2009 và 2014 mới tạo ra sự thành công của "K10MC- Gặp gỡ Sầm Sơn 2015".
    Tất nhiên, lần tổ chức đầu tiên này cũng không tránh khỏi những thiếu sót mong các anh thông cảm, BLL lớp K10MC sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm cho những lần sau được chu đáo hơn. Nhưng thành công hơn cả là VUI LÀ CHÍNH, sự truyền lửa CƠ ĐIỆN của các khóa sẽ còn tiếp diễn mãi.
    Rất mong chào đón các anh trên chặng đường tiếp theo "K10MC - HÃY VỀ VỚI NHAU - TUYÊN QUANG 2016"

    Trả lờiXóa
  3. Hình như mấy cha nghiện bảo nhau mang áo phông của Hùng bò tặng cùng đi tắm biển thì phải.

    Trả lờiXóa
  4. Dĩ nhiên là có ý muốn nhận các Cuoppont Bia hơi HN rồi .Nhưng cơ bản vẫn là tình cảm tự giác của mỗi người mà thành thôi

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]