K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 6, 2015

TỰ NGẪM

Hôm qua có tỉnh hơn sau mấy ngày cảm cúm tôi mới đi ra ngoài .Vậy mà về ăn vân không thấy ngon miệng (chứ chưa chán ăn đâu nhé ) .Lạ sao thấy người háo quá ,uông bao nhiêu nước lọc (không uống chè -cà phê vì còn ngậm thuốc) mà vẫn cứ khát như chưa uống gì .lại còn cái đau dừ người và uể oải nữa chứ  .Vô tình đứng lên cái cân kiểm tra sức khỏe mà không tin ở mắt mình nữa :còn đúng 70kg thôi .Chết cha rồi có 3-4 ngày sốt kém ăn không rượu -bia mà thất thiệt những gần 5 ký lô ( không biết là thịt -mỡ hay là nước đây ).
 Tự ngẫm xem sao :
-sụt mỡ thì nhất rồi dịp này ta cho bay đi bọn mỡ thừa đáng ghét cứ quấn quanh cá bụng bự của mình  làm tay quặt sau mà cách xa cái rún lồi quả quýt .Nhưng mỡ vẫn thấy dầy dầy quanh bụng lắm  chắc không là mỡ rùi.

Quán bia lúc 17 giờ

-sụt thịt ư ? gay đấy ăn gì cho lại được 5 ký thịt này nhưng cơ vẫn chắc vần thể dục đi lại lên xuống tưới rau trên trần ngon lành,không mệt tý nào .Vậy không phải là hao thịt
-Thế thì hao nước rồi ,vật cứ uống nhiều nước lọc là nhanh lại cân thôi .Không, vẫn cứ thấy khát, bụng lại thấy đoi đói nữa chứ .nhưng cứ ăn miệng bát cơm là đầy bụng anh ách,quá bực đi thôi .Tôi chuyển cành ăn 2 bát to canh mướp -mồng tơi (nhà trồng được ) cho mát chống háo .Vậy cũng không khá hơn bao nhiêu .
 Bực mình quá đi ,đan thế thi chẳng mẹ gì nữa chơi bừa đi cho nó máu .Tôi lôi 2 chai bia Hà nội lạnh trong tủ lạnh ra ,một mình vữa tu vừa xem ti vi....Nửa đêm tỉnh giấc tiếng TV vẫn oang oang giữa nhà ,Tôi dậy thấy chẳng còn khát nào mà sảng khoái như thường,cái mỏi ,uể oải cũng biến mất .Ờ lạ nhỉ cái nhà anh bia Hà nội này lại có thêm cả chức năng chữa Cúm và phục hồi sinh lực gần như Sâm Alipas cơ à.Khoái quá tôi xem TV thêm một tiếng nữa mới chịu đi ngủ.
 Sáng nay đi ăn sáng xong về kể chuyện này và xác định muốn dứt Cúm thì chiều nay phải đi uống bia hơi Hà Nội cho đã đời   các Bạn thấy sao nhỉ có ủng hộ tôi không .Nếu tham gia xin mời 17g30 có mặt tai "Đức béo " quán bia hơi Hà nội 18 phố Tam Trinh -Công ty Cơ khí Mai Động cũ nhé .
 Chiều qua tôi rủ mấy anh bạn thời phổ thông ra ngồi từ 17g nhâm nhi và chờ xem có ai đến không .gọi cho Quang mà cũng không thấy trả lời .thế là mấy thằng cứ ngồi cho đên hơn 19 giờ no bụng qua đành về nhà một anh bạn ở Đền Lừ đánh phỏm cho đến sáng mà người khỏe re .Quả là thần dược chứ đùa .


Khách lác đác đến 

Đông dần

Đông rồi

Tối trời còn đông hơn nữa 


Nhìn lượng xe máy dầy đặc thì biết ngay

Vẫn đông người uông

Thêm chú thích

Mặc dù ngay cạnh đang có ca nhạc quảng bá cho bia Sài gòn của một quán khác

Cách nhau chưa đến 100m mà vắng hơn nhiều dù có gái nhảy 

1 nhận xét:

  1. Ốm làm vài vại bia HN,khỏi bệnh lại khỏe lên như vừa dùng sâm ALIPAT-ok 3 Coupont

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]