K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 8, 2014

ĂN SÁNG VÀ BÀN LUẬN !

Đã gần một năm nay bây giờ chúng tôi mới quay lại con đường này .Cảnh vật biến đổi từng ngày Con đường Bưởi là con đường một chiều chạy thẳng theo hướng từ Cầu Giấy ra Bưởi.Và bây giờ người ta đang xây một con đường trên cao song song với nó và gọi là đường vành đai 2 .Và bụi mù mịt khi nắng lên.Chỉ khổ cho những căn nhà ven đường . Chúng tôi CLBAS đã từng tới đây thưởng thức món phở ưa thích

KS 
.Và bây giờ quay trở lại sau một thời gian quay vòng với các điểm ăn sáng . Từ Hồ Văn Chương , Hồ Hoàng Cầu , Phố Yết Kiêu, Quan Hoa Cầu Giấy , đến Chùa Láng ,Đại La , Kim Liên v...v , nay lại quay về Bưởi .Món ăn sáng cũng đổi thay theo từng thời kì.Đầu tiên và duy nhất là tiêu chí của CLB : _ Ăn gì thì ăn nhưng phải có tiết canh. Tiết canh lợn , tiết canh vịt , tiết canh ngan...Đúng là những chiến binh đích thực. Món khoái khẩu của cánh đàn ông . Rồi sau này đã có những lời góp ý về việc ăn tiết canh và VSATTP .Nhưng CLBAS với quyết tâm cao bằng cách ăn sao cho an toàn .Vậy ăn như thế nào Trần Vũ Liệu nói :_ Cư nhiều chanh ớt vào , chẳng có con vi trùng nào sống sót đâu.Vâng đúng vậy , và các bữa ăn tăng dần chanh ớt , Và sau này thành thói quen, cứ bắt đầu ngồi xuống bàn ăn là nhìn quanh xem ớt đâu , chanh đâu .Rồi cất tiếng gọi : _ Cho bát ớt nhiều vào nhé , cả chanh nữa cũng vậy . Và sự thưởng thức này đã làm chúng tôi yên tâm trong một khoảng thời gian dài .Rồi lại có những ý kiến và còn kèm thêm ảnh về những bệnh mà khi ăn TC mắc phải .Nhìn thấy sợ luôn.CLBAS chùng xuống, giảm dần.Và vừa rồi CLB quyết định tạm dừng món TC . Quán CLTC hồ VC vì thế mà thưa thớt dần .Và thay vào đó là các món mới : _ Chân giò , Sốt vang ,Bún đậu ...v v
.Và hôm nay quay lại quán đường Bưởi này với món GÂN BÒ ninh nhừ mà chúng tôi vẫn gọi là " CẢM GIÁC MẠNH "
GÂN BÒ NINH NHỪ 

NÂNG CỐC

BÀN LUẬN
  Con đường Bưởi này bây giờ bị chắn giữa bên thi công đường vành đai 2 với con đường đang đi bằng một bức tường bằng tôn làm cho con đường trở nên chật chội hơn . Hôm nay chúng tôi thấy Đỗ Văn Hồ cũng có mặt sau 3 tháng vắng .Dạo này tuy đã nghỉ hưu nhưng Hồ vẫn tiếp tục làm việc vì vậy tham gia ÁS không đều .Tháng vừa rồi các thành viên CLB cũng hoạt động nhộn nhịp .Trần Vũ Liệu vừa có chuyến đi miền Nam và CPC .Phạm Anh Dũng cũng đi Phú Quốc .Còn Hồ Lê Thanh đi Huế .Đặng Hưng đi Nha Trang .Một tháng hè với nhiều hoạt động sôi nổi .Đang ăn Trần Vũ Liệu quay sang nói nhỏ với tôi : Ăn xong thì đi họp .Tôi nhớ Hôm nay BTC lễ hội K10 tiếp tục họp vì thời gian đến Lễ hội không còn bao nhiêu nữa
QUÁN " CẢM GIÁC MẠNH " ngay đường
ĐÔNG KHÁCH 
     Bữa ăn đến lúc cao trào Đặng Hưng mặt mũi bừng bừng nói : _ Có một chuyến đi thú vị , ai đi được giơ tay.
Mọi người nhao nhao : Đi đâu bao lâu chi phí ...
Đặng Hưng nói :Đi rất hay _ Trường Sa
      _ Trường Sa đã làm gì có chuyến du lịch
      _ Vậy đi được mới hay chứ
      _ Mọi người cười ầm có vẻ không tin .Nhưng Đặng Hưng với vẻ mặt ngiêm túc : Tao đang liên hệ .Nếu được thì ai đi.
 CLBAS biểu quyết 100%.
Khi tranh luận cần phải đứng dậy
VÀ CHỈ TAY 
ĐỒNG THỜI TO TIẾNG
LẦN NÀY THÌ CHỈ THẲNG VÀO MẶT 
ĐƯỜNG VEN HỒ THỦ LỆ 
Một người hỏi : _ Vậy chuyến đi Mù Cang Chải thế nào rồi
     _ Quyết định rồi 25/9 đi .Nghỉ tại TP Nghĩa Lộ .
 Một giọng khác : _ Không được rồi Lễ hội Ruộng bậc thang MCC diễn ra từ 23 đến 25/9 Nếu đi như thế này không dự được lễ hội thì phí lắm.
 100% CLBAS lại đề nghị BTC xem lại hành trình và xuất phát sớm hơn .Và QĐ như thế nào chúng ta hãy cùng chờ xem.
 Buổi ăn sáng hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ .Tuy nhiên lúc này Quán cũng chẳng còn ai. Tôi Trần Vũ Liệu và Dũng Chít ngược lên 183 HHT để họp . Đỗ Văn Hồ tiếp tục đi làm . Thọ Mom vào Hà Đông có việc với E 88. Phạm Anh Dũng , Lê Ngọc Bảo Đặng Hưng  về nhà cúng rằm tháng 7 . Ai vào việc nấy .
Sáng nay một ngày đẹp trời , tôi Trần Vũ Liệu và Dũng Chít đến 183 HHT với một tâm trạng sảng khoái đón chào một ngày mới với nhiều niềm vui .

22 nhận xét:

  1. Hôm nào mời CLBAS thưởng thức món " Đuôi bò hầm thuốc bắc với trứng vịt lộn ", Bổ cho đàn ông[img]http://i992.photobucket.com/albums/af48/Tete6868/Duoiboham5_zps69f8c515.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao ảnh bát " đuôi bò hầm thuốc bắc với trứng vịt lộn " lại ko còn nhỉ .Mõ Dũng có khôi phục lại được ko ?

      Xóa
    2. Đây rooiif[img]https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10599308_717200458352925_7565529620895462031_n.jpg[/img]

      Xóa

  2. Bổ thế chứ bổ nữa cũng vứt , nhìn bác Thanh Hồ thì biết !

    Trả lờiXóa
  3. Hồ Lê Thanh làm sao .Tay chơi về Sức khỏe là đạt yêu cầu đấy chứ TP .Muốn biết mình có khỏe hay không thì phải kiểm tra bằng cách thông thường nhất là món SH .Các nguồn tin cho biết tay chơi HLT vẫn SH đều đặn .Vì vậy kết luận tay chơi là khỏe Chưa chắc TP đã bằng vì TP là nhân viên tổ bán bún thì phải ...hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác HN sao lại phũ phàng, dìm hàng bạn em thế ? Xin khẳng định lại với bác : TP là tổ trưởng tổ bún, chứ ko phải là nhân viên nhé !

      Xóa
  4. À ,mình ko biết .Đúng rồi Tổ trưởng là gương mẫu phải Sh được thì mới xứng danh tổ trưởng bán bún . Sau này khi đến lượt chắc phải đi đêm với TP để xin vào tổ bún ...hì hì !

    Trả lờiXóa
  5. Mời xem trăng rằm và đường Kim Ngưu đúng lúc 12h đêm Rằm tháng Bẩy:
    [img]https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10485835_504140763052376_8971332740762441103_n.jpg[/img]

    [img]https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10527490_504141069719012_8134300361661441330_n.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Ảnh chụp đẹp đấy , Từ trên nóc nhà .LIKE NAG !

    Trả lờiXóa
  7. Câu lạc bộ ăn sáng sôi động quá. xin chúc mừng các anh. Mấy tháng nữa nghỉ hưu xin gia nhập CLB các anh có cho không đấy.
    Đường Kim Ngưu về đêm ai bảo không đẹp, chẳng thua gì các đường khác. Kể ra cài lòng sông KN mà có đèn rực sáng lên thì nhất.

    Trả lờiXóa
  8. Còn cái ảnh trăng rằm, thoáng nhìn tưởng bác Dũng chụp quốc kỳ Nhật Bản. Coi chừng, nó lại tưởng bác "yêu nước Nhât" thì phiền...

    Trả lờiXóa
  9. Chào QPV một NAG đích thực .CLBAS sãn sàng chờ đón thêm các bạn mới , càng đông vui càng chém gió nhiều người càng sảng khoái và sẽ càng tỉnh táo trong các công việc của mình .Quốc Kì NB ư càng tốt .Mình đang kết bạn với NB mà .Thêm nhiều cờ NB ngày ( mặt trời ) và đêm ( mặt trăng ) càng hay QPV nhỉ !

    Trả lờiXóa
  10. Thế còn Hồ Thanh đi đâu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. NAG_ĐVD .Mình có ý kiến : Nhìn ảnh của Dũng chụp trăng , Mình nhìn thật kĩ thấy hệt như quả địa cầu . Có chấm tròn ở góc 7h và những đường kinh tuyến xuất phát từ đó . Hay là.... ĐVD xem lại đi !

    Trả lờiXóa
  12. Xin lỗi Thọ Mom và HLThanh .Tay chơi T nhanh quá nên khi về cũng ko rõ đi đâu .Chắc tay chơi về TIMEXCITY ở Minh Khai rồi !

    Trả lờiXóa
  13. Chụp thật tốt thì mặt chị Hằng là như thế đấy. Mời HN xem thêm vài ảnh này nhé:
    Xem đây mới thấy ảnh mình chụp cũng không kém các máy đắt gấp 4-10 lần máy của mình (mà có cái ảnh của mình còn cảm thấy nét hơn, Hồ Nam ạ)

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=839305619434776&set=a.449604701738205.104498.100000660381870&type=1&theater

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202644922747046&set=a.1122371862298.20080.1317134295&type=1&theater

    Trả lờiXóa
  14. Ảnh của D mình xem hệt như ảnh của VTV thời sự buổi tối .Như vậy mình có thể hiểu Ảnh D chụp được đấy và máy ảnh cũng khá đấy !Tối nay mình sẽ cố chụp cho bằng được mặt trăng tròn !

    Trả lờiXóa
  15. SIÊU TRĂNG ĐÊM NAY 11/8[img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-bwb-ODIpLVY%2FU-kRVXudImI%2FAAAAAAAAEhE%2FwFkX3eusDkc%2Fs1600%2FDSC01422aa.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẹp lắm! Sáng hơn ảnh mình chụp. Nhưng hình như phần nét có thể tăng lên được nữa. Nên mua thêm cái 3 chân gá máy. Sáng tối có thể chỉnh dễ dàng chứ tăng độ sắc nét là hơi khó, nhất là muốn chỗ nét chỗ không.

      Xóa
  16. Dũng nói đúng .Khi chụp rum xa mới thấy máy rung .Nhiều khi ảnh định chụp ra khỏi cả màn hình do vậy ảnh là một màn đêm đen kịt .Nhưng ko sao .Mình vẫn giữ nhỡ sau này cần có ảnh đêm 30 thì đã có ảnh luôn .Hôm nay sẽ mua chân máy !

    Trả lờiXóa
  17. Chào các anh K6, các anh vui quá. Đang có một việc lộn xộn bên Blog K8, nếu không phiền, xin các anh sang đó đọc và cho ý kiến vô tư của mình về bài "Một Ngày Thu" của Người HonGai. Cảm ơn các anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có sang ngay từ đầu bài với một "còm" khen tác giả ngắn gọn, không ngờ sau đó sinh lắm chuyện ghê! Nhưng mất hứng trao đổi với các còm trái chiều bài này rồi, chỉ quen "xóa còm" thôi BBT Q ạ! (^_^)

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]