K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 6, 2014

Từ 4 tốt thành 4 không được

Mấy hôm trước tên Dương Khiết Trì sang Việt Nam và vẫn gọi các lãnh đạo Việt Nam là "đồng chí" nhưng giao hẹn 4 điều cấm như sau:
 1.  Không được đánh giá thấp quyết tâm và năng lực bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo trên Nam Hải (Biển Đông).
2.  Không được sử dụng các tư liệu mà Việt Nam tự nhận là “tư liệu lịch sử” để gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế và dư luận ở Việt Nam về chủ quyền Trung Quốc ở Tây Sa, Nam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa).

3.  Không được lôi kéo các nước khác can thiệp vào Nam Hải (Biển Đông).
4.  Không được phá bỏ mối quan hệ Việt Trung sau 20 năm bình thường hóa quan hệ.

Vậy ai có ý kiến gì đóng góp với Đất Nước để thoát được cái thằng bạn vàng nó đè đầu cưỡi cổ dân mình, trong đó có mình không? Tôi thì tôi đếch chịu được nên phải nói ra cho nó thoát, chứ ra Bờ Hồ thì hô hay chửi nó là lại bị bắt rồi bị hỏi "được bao nhiêu tiền". Nhục cho dân Việt ta quá! 

2 nhận xét:

  1. Nó nói trịch thượng vậy cứ tát cho một cái vào mõm. Nhân dân TQ ta kính nể, còn bọn chó má thì vụt !

    Trả lờiXóa
  2. Sự bức xúc - tức giận của ĐVD cũng là như bao người dân VN lâu nay, chỉ khác nhau ở mức độ và cách thể hiện mà thôi.
    Dân ta đang vô cùng bức xúc vì bị bọn TÀU CON ở trong nước nó đè đầu cưỡi cổ, nó hại cho bằng đủ mọi thứ "nạn" thì lại thấy thằng TÀU BỐ nghêng ngang sang xâm chiếm lãnh thổ và ức hiếp thì chịu sao nổi mà không tức giận.
    Vì thế, phải chống cả thằng TÀU CON lẫn thằng TÀU BỐ thì mới sống được, nếu không thì chẳng bị "toi" kiểu này thì cũng bị "toi" kiểu khác.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]