K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 2, 2014

TÀO LAO ĐẦU NĂM


                                                                                                                                                Hùng6a

          Đầu năm Giáp Ngọ, chúc Blog K6 và các bạn K6 một năm an khang, tốt lành, vui vẻ, một tinh thần mới.
          Nhân năm NGỌ lại nghĩ đến NGỰA.
       
          Đầu năm, lật trang lịch mới thấy toàn tranh ngựa, con ưỡn ngực, con chổng mông khoe cẳng, con khoe cái bờm xờm, bỗng mình tự hỏi : đâu là ngựa chiến, đâu là ngựa cảnh, đâu là ngựa gia súc ?
          Mình thích ngựa chiến mới hay. Bởi muốn " mã đáo thành công " thì phải xông pha trận mạc. Còn ngựa cảnh và ngựa gia súc thì chẳng nói làm gì.
          Lật cả quyển lịch nhưng không thấy một hình ảnh con ngựa oai hùng, chiến công, chiến thắng nào. Hay là bây giờ người ta chỉ thích những con ngựa sung sướng thôi. Rồi mình lại tự hỏi : Văn hóa bây giờ là văn hóa sung sướng ? Vậy thì bảo là lên cấp hay xuống cấp ?

2 nhận xét:

  1. Hùng bàn hay lắm .Thọ còn chưa xem các Tranh - Lịch tết năm nay cơ .

    Trả lờiXóa
  2. TRỊNH XUYỀN07:47:00 6 thg 2, 2014

    Mình cũng giống Hùng, thích ngựa chiến. Vì phải xông pha trận mạc và phải đánh thắng nên ngựa chiến có tốc độ nhanh nhất. Ai làm việc gì cũng muốn thành công; mà sự thành công phải đến thật nhanh. Thành công đến nhanh như ngựa (mã đáo thành công).

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]