K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 2, 2014

Mấy câu hỏi cần giải đáp

      Những ai quan tâm đến tương lai chung thì xem còn những ai sợ thì thôi đừng đọc nữa. Đây là một khảo sát theo mõ blog là khá thú vị vì không thấy ở đâu có bài khảo sát tương tự thế này. Mõ blog chỉ đưa dữ liệu còn bình luận xin phép dành cho độc giả tự suy nghĩ, nếu có dám phát biểu trong "còm" thì mõ blog cũng sẽ không xóa.
Đây là tư liệu thứ nhất:
Số lượng thích đến 14h30 ngày 7-2 là 201 trong khi không thích là 6700 (gấp hơn 33 lần thích)
Sợ rằng bài báo bị xóa đi nên mõ blog chụp lại ảnh nó lúc 13h06 như sau:

Đây là tư liệu thứ 2:
Cũng với số người thích chỉ là 1, trong khi không thích là 28!

Còn đây là tư liệu thứ 3 về CTN:
Số thích là 5, không thích là 28 (gấp 5,6 lần thích)




Qua 3 ví dụ trên cho thấy tỉ lệ không thích báo cáo của Chính phủ cao nhất hơn 33 lần
Sau đó đến không thích TBT là 28 lần nhiều hơn thích
Cuối cùng là CTN chỉ với 5,6 lần.....

Có vẻ như phản ánh đúng nhất tâm tư của dân chúng đấy chứ nhỉ?

2 nhận xét:

  1. Nếu cứ xem vào kết quả của báo này (Báo do nhà nước quản lý hẳn hoi) thì có thể đưa ra hai nhận định.
    1. Số người "tích cực" cũng mệt mỏi không muốn bình luận nữa, trong khi những kẻ xấu "tiêu cực" vào nhận xét nhiều hơn nhiều. Như vậy cần thiết phải ngăn chặn tự do báo chí hơn nữa và vận động những người "tích cực" tích cực lên và bạo dạn lên để vào bình luận cho kết quả nó đẹp đúng như sự thật và mong muốn.
    2. Những người "không thích" chứng tỏ họ chẳng hiểu gì về nhân quyền, về tự do, họ mà lại nhận xét thế thì phải quy hết vào thế lực thù địch. Nhưng chẳng lẽ đa số nhân dân ta là thế lực thù địch hay sao, cần xem xét lại...chí nguy, chí nguy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu theo quy kết của báo lề đảng thì tôi thấy mình cũng thuộc "thế lực thù địch"(nhưng sinh ra trong lòng Nhân dân), tôi cũng nằm trong số "không thích" bản báo cáo nhân quyền UPR (giả dối) của VN.
      Nhưng thôi! hãy để gió cuốn đi!.

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]