K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

4 tháng 2, 2013

Tin giật gân: Các "thế lực thù địch tấn công" VP QHội

Đào Dũng - K6I

Báo QĐND ngày 23-12-2012: Cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được xác định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang ra sức truyền bá quan điểm đòi “quốc gia hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng: “Quân đội bao giờ cũng là của quốc gia, không phải là của một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”, “Quân đội chỉ trung thành với Hiến pháp” và yêu cầu “Luật hóa mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của quân đội” theo kịch bản “Cách mạng pháp luật” của phương Tây...


Báo QĐND ngày 6-1-2013: Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của nước ta đồng loạt đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để lấy ý kiến toàn dân vào văn kiện đặc biệt quan trọng này, ... các phần tử phản động lại tiếp tục xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp.  

Vậy mà "các phần tử phản động và các thế lực thù địch" đã mang những đòi hỏi đó vào Văn phòng tiếp nhận góp ý sửa đổi Hiến Pháp tại 37 Hùng Vương. Mời các bạn xem tin bài và ảnh ở đây



Và xin xem tiếp:

 
    Đề nghị mọi người có ý kiến gì cũng không nên gửi lời bình vào blog K6 này mà nên vào địa chỉ đã dẫn trên để tham gia. Các ý kiến cứ viết vào đây có thể bị xóa "không thương tiếc" đâu đấy! 

4 nhận xét:

  1. Nếu không được bình luận hay có ý kiến gì ở trang này thì bỏ trang tin này đi thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói vậy để mọi người cẩn thận trong khi viết bình luận, chữ "có thể" đã in đậm cơ mà!

      Xóa
  2. Sao lại gọi là thế lực thù địch. Ai điên thì điên chứ anh em trí thức chúng ta không thể điên như thế được. Thích ai thì gọi là bạn, ghét ai lại gọi là thù địch chỉ có chí phèo mới thế (Xin lỗi bác DVĐ nhé, bác hiểu ý em mà).
    Tôi cho rằng các cụ cao niên trong bài viết trên đúng là các cụ "Diên Hồng", Buổi trình ý kiến nói trên gần giống với Hội nghị diên Hồng năm xưa. Nếu các ý kiên ấy được nghe, được nghiên cứu và ứng dụng một cách nghiêm túc thì phúc của dân tộc ta còn lớn lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là gọi theo báo QĐND nên mõ blog đã đặt trong ngoặc kép rồi, cũng như có lần chính mình cũng đã "hóa ra mình là phản động" mà. Hì...hì...

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]