K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 2, 2013

Sức sống Blog K6

      Mời các bạn vào đây xem Blog của hội Cơ Điện phía Nam để biết được là lập ra thì dễ mà nuôi được như blog K6 là khó lắm. Họ lập ra mà suốt từ T12-2011 đến giờ mới chỉ đăng được có 8 bài, mà chủ yếu là có tên bài không thôi còn không có ruột, nội dung.

      Chỉ cần các bạn mỗi tháng ít nhất phải gửi một lời bình lên blog là anh em trong BBT K6 đã thấy như nhận được một động viên lớn lắm từ các bạn rồi!
      Hy vọng năm Qúy Tỵ các bạn sẽ lột xác thành một người khác, như rắn lột để sang một vòng đời mới của 60 năm nữa nhé!

Đào Việt Dũng - K6I


     Nhân tiện xin đăng thêm một ảnh năm mới của ĐVD: lộc nhà, trèo hái sáng 1 Tết mỏi, đau hết cả người, hì hì.......

2 nhận xét:

  1. Đúng là : QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT sao mà ngon thế.Nhìn những quả khế này tôi lại nhớ cách đây năm sáu năm chúng tôi( bẩy tám người ) đi đám cưới con gái HIỀN k6i bên BẮC NINH, xong rồi sang nhà bạn NHÂN chơi. Vừa vào nhà chưa kịp uống nước đã nhìn thấy vườn khế. Trời ơi,cây nào cây ấy từng chùm sai trĩu quả. Ba đứa con gái ra vườn xin phép được hái khế. Từng túi khế lớn nhỏ đủ cho mọi người. Nhưng chưa dừng ở đó mà chúng tôi còn được phép hái một số chùm đẹp, định bụng mang về HA NỘI khoe với mọi người, trên đường đi rất nâng niu và chăm chút thế mà về đến nhà mở ra thì quả đi đằng quả cành đi đằng cành. Tôi cứ tiếc mãi nhưng đó là một kỷ niệm đẹp. Không biết các bạn cùng đi và NHÂN có nhớ không, còn tôi mỗi khi nhìn thấy ở đâu đó có quả khế là tôi lại nhớ lần đó. Và chắc sau này còn nhớ dài dài.
    Sang năm mới rồi tôi chúc tất cả các anh, các chị, các bạn K6 mong gì đạt đó và thường xuyên gặp nhau để nói, để cười, để thấy nhau hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mời các bạn ghé thăm nhà tôi! Chắc chắn sẽ được mời món khế nhà (chua ngọt, rất ngon) bảo đảm khế sạch, có thể cong được mang về! Nhanh đến kẻo hết! A lô, a lô.....

      Xóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]