K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

10 tháng 2, 2013

Chúc mừng năm mới Quý Tỵ

Nhân dịp năm mới Quý tỵ, BLL Hội k6 cơ điện và Blog k6 xin gửi đến toàn thể các bạn CSV k6, các blogger và các còm viên của k6 và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Chúc một năm mới Hội k6 cơ điện sẽ tiếp tục có những hoạt động thể hiện tình cảm gắn bó giữa những thành viên k6, các buổi giao lưu, chợ tình nhiều hơn và cũng mong các bạn tiếp tục tham gia và đóng góp thiết thực cho các hoạt động của Hội k6 cơ điện cũng như cho Blog k6 nhiều hơn nữa.



4 nhận xét:

  1. Hùng đầu bạc17:08:00 9 thg 2, 2013

    Chúc các pac K6 bước vào HỘI mới ( hội là tên gọi một chu kỳ âm dương chứ không phải là hội bạn bè, hội hè đáu) luôn luôn mạnh khoẻ, xung sức để đàn em học tập và Chăm lo cho con cháu nhé.
    AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    Trả lờiXóa
  2. Hùng đầu bạc17:14:00 9 thg 2, 2013

    Nhìn kỹ cái thiệp chúc mưng của pac Mõ, chúc thêm các pac luôn ríu ra ríu rít như đôi chim bồ câu, luôn luôn đủ bia rượu uống ít ra mỗi lafn hai ly và luôn và nhiều hạt xoàn lấp lánh để xài mãi không hết, he he he

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng năm mới!. Chúc tất cả các bạn luôn "chân cứng, đá mềm".Đi qua mọi thử thách, gặt hái nhiều thành công!.

    Trả lờiXóa
  4. Mừng năm mới mười ba ,Quý Tỵ
    Ka Sáu ta sức khỏe dồi dào
    Viết thật nhiều, lời còm rôm rả
    Mãi vẫn là khóa Sáu của Ta.
    Kết thúc năm Thìn với loạt còm đầy hào hứng với bài của Tr Bình.dù quan điểm khác nhau ,dù lời lẽ có thể hơi gay gắt nhưng đều là sự chân thành của các bạn .Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình cho Blog K6,mong rằng năm mới sẽ có nhiều bạn tham gia với K6 .nữa.Xin chúc tất cả mạnh khỏe,tươi trẻ,vui vẻ...

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]