K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 1, 2013

NGƯỜI CƠ QUAN CŨ GẶP NHAU

Doãn Thọ K6

      Loanh quanh thế mà đã 10 năm tôi nghỉ hưu rồi. Ngày ấy Viện Kỹ thuật Cơ Kim khí của tôi nhập vào Cty Mai Động. Khi đó nhiều người nghỉ hưu sớm vài năm được nhiều tiền trợ cấp thêm. Nhưng tôi nghỉ thì chẳng được đồng nào mà vẫn nghỉ bởi chán quá rồi.
      Nhớ lại năm 1977 tốt nghiệp về công tác tại Viện từ 3-1978 ở 65 phố Hàm Long, rồi chuyển về tầng 3 tòa nhà của n/m Cơ khí Giải phóng dưới tận Cầu Bươu. Đến năm 1980 mới nhập với Xưởng chế thử xe-máy về Linh Đàm, 2 năm sau lại có thêm 41 Hàng Điếu làm phòng Thiết kế và giao dịch.
     Tuy ở phòng thiết kế nhưng tôi liên tục xuống xưởng để cùng công nhân sản xuất chi tiết và lắp ráp máy móc theo thiết kế của mình. Nhờ vậy tôi luôn có quan hệ tốt với các công nhân trong xưởng có gì nhầm lẫn trong thiết kế đều được công nhân hỏi ngay để điều chỉnh nên không hỏng bỏ đi bao giờ.
      Bao nhiêu năm xa nhau chúng tôi vẫn có liên lạc, gặp gỡ hỏi thăm hoàn cảnh nhau. Quan hệ giữa công nhân với cán bộ phòng thiết kế vẫn gắn bó như khi còn làm cùng, khi cha già mẹ héo hay có việc vui dựng vợ gả chồng cho con cái hoặc lúc ốm đau.
      Ngày 16-1-2013 vừa qua, chúng tôi lại có dịp tụ hội tại Đông Mỹ. Dù mưa rét, đường xa nhưng chúng tôi cũng về khá đông đủ mừng cho Trần Đản một công nhân cũ gả chồng cho con gái lớn. Chúng tôi ngồi hết dãy 3 bàn với 2 chục người với hơn nửa là công nhân cùng xưởng, còn lại là các kỹ thuật và chị y tá cũ. Lâu không gặp nhau chúng tôi vui vẻ mời rượu, chuyện trò. Người Cầu Bươu sang, người tận Tứ Liên xuống mà rôm rả chuyện như hàng xóm vậy. Tiếc là có một số đã đi xa, một số tuổi cao rồi có bệnh không đến được. Thế đấy thoắt cái đã hơn 3 chục năm làm việc với nhau. Ai cũng nghỉ hưu nhà nước cả, còn vài người làm thêm ở nhà. Con cái ai cũng đã có gia đình, lên ông lên bà rồi. Vậy mà cứ vui vẫn cười như thời còn trẻ vậy, thế mới biết tình cảm thân thiện giữa con người làm ai cũng như trẻ lại. Nên hội Cơ Điện hay hội SEL hay hội Viện cũ đều có nét giống nhau như thế.
       Hội hè muôn năm! Hội hè giúp chúng ta sống lâu, sống khỏe muôn năm.

1 nhận xét:

  1. Tặng Thọ mom, nhân vật của ngày

    Hội hè, hè hội hội hè
    Người xưa gặp lại, bạn bè râm ran
    Hàn huyên chuyện cũ hỏi han
    Rượu nâng cạn chén, chứa chan tình người

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]