K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 5, 2011

Vài ngày một ảnh kỷ niệm 46

     Hôm nay blog đăng một ảnh thời đen trắng do bạn Lã Pính San gửi tặng. Xin cảm ơn bạn San và mong bạn viết bài và lời bình với blog cho chúng ta gần nhau hơn nhé! Mời các anh chị và các bạn xem và đoán trong ảnh là những ai?


một ngày trước khi con phố đằng sau bị san phẳng
   

3 nhận xét:

  1. San ơi, ảnh này chụp khi nào đấy?
    bây giờ thấy Lã San, Mã Chích còn ưa nhìn thôi, Bác Vũ An thì khọm lắm rồi.
    Có lẽ phải chụp lại 3 người này thời hiện tại thôi.(San lưu được nhiều kỷ vật quá nhỉ)

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn BBT K6 đã gửi ảnh mình cho các bạn K6 thân yêu. Dũng ạ ngày ấy là ngày tháng 8/ 1971, mình với lão Mã và Đàm Thuyết nghỉ về quê để đi bộ đội, qua nhà Anh An( 50 Phố Nam cai, bây giờ là đường Bắc sơn) có chụp ảnh chung, đợt quân đó bọn mình lại hoãn, đến tháng 12/1971 mới lên đường, Lão Mã vào C4-D51_F304B, Lúc đó mình và Đàm Thuyết lại nằm trong danh sách hoãn. Sau nhiều đêm suy nghĩ mình cùng với T.Dũng( chắc Dũng vẫn nhớ chứ) vào gặp trực tiếp Bác Đõ Hữu Phú -Hiệu trưởng xin đi đợt quân đó( vì nhà mình có 10 anh chị em chưa có ai đi bộ đội ) và chính Bác Phú cùng với số người bổ sung trong đó có các anh K3 và mình cùng đứng trên chiếc xe IFA tải tiễn bọn mình đến Phố Cò Phổ yên giao quân...lưu luyến cảm động vô cùng, mình vào C1-D51 -F304 ở Trại cau...
    Bây giờ A. An đã tai biến mạch máu não 2 năm rồi( liệt giường) sức khoẻ không còn hy vọng, còn bọn mình vẫn thế, vẫn thế...

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn ảnh tớ chỉ nhận ra anh An và San thôi , còn "Mã" ta thì chịu.
    San có gặp anh An cho TrBình gửi lời thăm sức khoẻ nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]