K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 5, 2011

Hoạ thơ Thịnh Zang Đức

       Tế à! Tớ thật vui mừng khi thấy bạn dành nhiều thời gian hơn cho blog rồi đấy. Hôm qua khi vào quản trị blog thấy có một "nhận xét" ở trong "Spam" tớ đã linh tính thế nào mà giật mình đánh thót một cái. Quả cũng không uổng cho cái cảm xúc "sét đánh" của mình. Hôm qua tớ cho đăng nhận xét (lời bình) của Tế nhưng hôm nay thấy những vần thơ "con cóc" của Tế như tự nói, thật là "của quý" của blog K6 Cơ Điện nên đã tách ra thành một bài hoàn chỉnh. Tế đồng ý nhé!
Dũng chit

     Mấy hôm nay tôi cứ mở Blog K6 và đọc đi, đọc lại nhiều lần bài thơ hay "Nếu tháng 5...." của bạn Thịnh Zang Đức và bài luận không kém phần siêu: "gót chân Asin "của anh chàng mai danh, ẩn tích nào đó (Tôi đang nghi là mạo danh thì đúng hơn), phải nói rằng là người không có (kể cả sở đoản) gì về thơ văn tôi cũng phải bái phục các tác giả của hai tác phẩm trên. Và cũng phải công nhận thầm phục cách dẫn chuyện rất phù thủy của BBT blog để đến nỗi đến tận bây giờ mọi người vẫn không nhận ra được Ai là Ai! Tác giả bài thơ? Nam hay nữ? Người gửi đăng bài thơ là ai vậy? Có phải hai người là một không? Rồi thêm anh chàng bình thơ luận văn tự nhận mình chưa bao giờ viết lách gì trên Blog nhưng sao lại rành rẽ vậy nữa chứ, cứ rối tung cả lên; xem ra vởi cái cách hư thực - thực hư vậy mà hấp dẫn, lôi cuốn đấy, chờ hồi sau sẽ rõ rất: La Quán Trung vậy!
     Nhân đây tôi muốn đề nghị tác giả của bài luận "Gót chân A sin" có thể sửa hai từ: "Phản cảm" và "bản năng" có trong bài sao cho nhẹ đi một tý để chúng ta cùng Vui! Và với sự luyến tiếc xen lẫn một chút ghen tỵ cho tôi gửi họa hai đoạn thơ con cóc vui:

Nếu tháng năm không có ngày ba mươi
Thì chắc gì có bài thơ hay như thế
Để chúng mình, ai cũng ngỡ mình như thể
Là chàng trai ngày 30 tháng 5 trong thơ 

Nếu tháng năm không có ngày ba mươi
Thì C2- đoàn 1040 không có*
Chỉ còn những thằng C3 bổ sung ngày 15 tháng kề sau đó;
Bây giờ tiếc thầm sao mình không đi vào ngày 30.

---------------------------
* Đợt 30/5/72 : tất cả sinh viên Cơ điện biên chế C2- D69- F304B (khi vào B lấy phiên hiệu: Đ1040)
  Đợt 15/6/72 bổ sung: dân CĐ về B3 - C3 - D69 ,- Tôi đi đợt này và cùng tiểu đội 7 với ĐVD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]