K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 9, 2025

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ

Hồ Nam

Lên Phú Thọ thăm nhà bạn Bùi Quang Huy là một niềm vui . Hầu như năm nào chúng tôi cũng lên một chuyến Từ ngày phát hiện thêm bạn Đình Anh còn sống và cũng ở Phú Thọ gần nhà bạn Huy thì chuyện lên Phú Thọ của chúng tôi trở nên thường xuyên hơn. Kết hợp đi du lịch và thăm các bạn dọc tuyến Việt Trì Phú Thọ.
Và chuyến đi đầu tháng 5 vừa rồi cũng là một trong những chuyến đi như vậy. Nó còn có ý nghĩa hơn bởi thời gian dịch bệnh hai năm qua án binh bất động không ai gặp ai cả.
Lên Việt Trì chúng tôi đón Hán Thắng thế là chạy một mạch lên Cẩm Xuyên Phú Thọ thăm nhà bạn Đình Anh. Tới đây cả nhà bạn Đình Anh đã đón chờ. Các con cháu của bạn xa hay gần đều về cả. Thật cảm động. Đình Anh dạo này khỏe hơn trước nhiều ,gia đình bạn rất vui mừng từ ngày Địch Anh tìm lại bạn bè học cùng Đại Học thủa xưa 50 năm trước. Bọn chúng tôi giờ đây trò chuyện vẫn mày tao như thủa đó. Thật vui và cảm động . Bữa trưa thịnh soạn đã được dọn ra. Chúng tôi cũng vui hết mình và ăn uống nhiệt tình hết sức.
Đến 14h chiều chúng tôi lại tiếp tục sang nhà Huy để thăm bạn và thắp hương cho Bà mẹ vợ Huy. Từ nhà Đình Anh sang nhà Huy chỉ hơn chục KM. Xe lăn bánh Huy nói "Tất cả theo sự chỉ dẫn của tôi.
từ đây trở đi cứ gặp ngã ba là rẽ phải. Sau vài lần rẽ là đến. Chưa đầy nửa tiếng là tới."
Chúng tôi lên nhà Huy đã vài lần nhưng đi đường từ Cẩm Khê sang Yên Lập đây là lần đầu nên tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn đi đường của Huy. Sau vài ba cái ngã ba lái xe cũng chẳng cần hỏi cứ rẽ phải. Cứ chạy và cứ rẽ phải.Thời gian đã gần một tiếng đồng hồ. Ánh mắt nghi ngại đã lộ rõ . Đã có tiếng hỏi "có đúng đường không đấy " Huy đáp cứ rẽ phải sẽ đến. Đường của tôi đi mòn lốp xe mà. Anh em cứ yên tâm đi.
Tiếp tục rẽ phải và tiếp tục chạy cuối cùng con đường càng nhỏ lại và không thể đi được nữa . Quay đầu và hỏi đường .
Theo lối dân chỉ chúng tôi chạy ngược lại hoàn toàn con đường vừa đi và quay lại gần nhà Địch Anh rẽ ngược lại sang trái và chạy thêm hơn chục KM là tới.
Và chúng tôi đã thắp hương cho Cụ ,hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi.
Huy nói vui với bạn uống nhiều quá nên nhớ nhầm đường. Thông cảm nhé.
Chúng tôi vui vẻ và nói rằng phải có những kỉ niệm như thế này chuyến đi mới thêm vui và ý nghĩa . Và đây là những kỉ niệm khó quên. Xứng đáng được vinh danh là CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ !



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]