K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

21 tháng 8, 2023

CHÚNG TÔI TỔ 4 LỚP K6I

 Trần Minh Hải

Trần Minh Hải tự truyện
Giao lưu cựu sinh viên lớp K6i Đại học Cơ Điện (10/1970-9/1975) trưa ngày 19/8/2023 gần chợ Bưởi cổ kinh. Chủ nhà là ngài Soái ca làm ăn ở đông Âu thập kỷ 199x đầy biến động. Vốn xưa nhà ở phố Yên ninh và sinh năm 1947. Cũng là mọt phim bãi chiếu bóng Yên phụ, bãi Gai Hoàng Hoa Thám một thời trẻ trai. Tuyển phi công trượt vì răng (còn các chỉ tiêu đạt A hoa tất tần tật) thành ra phải làm Lính Tên lửa giống lớp trưởng K6i Trần Tiến Huynh. Hơn đứt Thượng sỹ Huynh tang Râu hùm hàm én mày ngài, vai 5 thước dọc, hói đầu dài chân..." máu nhiều nên mặt hay ửng đỏ, nội lực thâm hậu, khỏe khoắn từ trẻ cho tới tận giờ vì tập Gym, Bơi lội. Tư tay làm rượu nho uống cho nó lành & đi đường nhìn thẳng không liếc ngang, ăn uống điều độ đến kỳ...
Nhớ khi xưa : thời tôi ăn học cùng phòng với anh trước khi vào lính. Anh em tôi ăn cơm chiều xong tản bộ quốc lộ 3 cũ một chốc rồi về ngả lưng giường sắt, tầng trên có Thi sỹ Bùi Đình Thâm, chuyên gia viết thư tình, thân hình còm rom, khoái chí hay rung đùi làm giường tầng rung bần bật cộng hưởng theo ngay và nuôn. Tổ 4 lớp K6i sau nửa thế kỷ không gặp được Viêm bệu (dân Vĩnh bảo Hải phòng, lính 1/1972 oánh Thành cổ Quảng trị cùng với Thọ mom K6mb sau về học lớp K8i) Trần Minh Sơn (Sơn bột tròn như hạt mít) quý nhất Thuấn cụt lặn lội từ Cửa lò Hà tĩnh ra gặp anh em. Anh Phúc trố : con cái phương trưởng lắm, nhà gần chợ Bưởi nhưng ít giao lưu với hội K6 BC11R.
Mấy lần tổ chức gặp mặt thân thiết, chân tình vui vẻ tiếp đón đồng môn. Soái ca phấn khởi mấy lần ca điệp khúc "Tầng nầy tuổi Anh đã dọc ngang mọi nơi, nếm đủ mùi trần gian các cái, không hiểu sao Anh hay nhớ chúng mày học sinh phổ thông rinh khôi vào đời, còn Anh bị thương thằng cẳng tháng rưỡi lại gặp nhau cái thời thằng Hải viết ra câu "đời sinh viên khổ như chó". Về gặp các em ở đây Anh sướng lắm. Nhớ lại nửa thế kỷ học hành cùng nhau, đói triền miên, đói không ngủ được, đói quay cuồng kiếm sắn khoai đút vào mồm...nhớ miếng cháy chảo gang chị nuôi giúi cho sao mà ngon thế. Quãng đời sinh viên ngắn ngủi đem lại bao nhiêu thứ cho Anh : Không phải viết một lá thư tình nào nhé, không phải đi đâu xa...Anh kể chú Hải đây, người trông thấy chị đầu tiên rồi réo " Anh ơi có khách". sau đó hỏi mỗi một câu "có duyệt được không" nó gật đầu luôn "Được" còn anh Phúc lát sau mới gật "Duyệt". Ấy thế Giời thương, Giời cho Anh năm thứ ba cưới chị Ngọc luôn. Anh có nhảy tàu hỏa không à?, anh chú nhảy tàu hỏa thành thần nhé, tuần nào chả về Hanoi vợ nuôi, tiếp tế đồ ăn, Xong đường hôn nhân thì chuyên tâm chú mục cày đèn sách, bảo vệ tốt nghiệp tháng 8 thì tháng 9/1975 có quyết định nhận công tác sớm nhất Khoá 6, tháng sau nữa cưỡi tàu bay vào tiếp quản cơ quan máy tính Sài thành, làm việc toàn với quan to, tập buôn đồ điện kiếm tiền nuôi con thời bao cấp... thế rồi...
Nghe Anh kể mà ù tai hoa mắt, lịm đi lịm đi vì sao anh giai tổ 4 mình sướng thế không biết: Lớp phó học tập học giỏi-mắt tinh vớ được bà vợ đảm đang, khôn ngoan như chấy, yêu nồng nàn không lúc nào vơi, nhìn thấy là tuýp người hay khổ tâm vì ghen+hạnh phúc vì chồng con thành đạt+sung sướng vì được Anh chiều chuộng, nghe lời cái sự ăn uống cân bằng âm dương phương đông-khoa học phương tây=tình ta vẫn còn xanh tuy anh & em bạc tóc...à mà thôi không nói nữa. Nhất Anh món thừa hưởng tuyệt vời tình yêu nồng thắm của vợ con. So về sức khỏe với anh chị U80 thi chúng tôi Thất thập còn kém xa. Mừng cho Anh chị vẫn kinh doanh vẫn làm ăn, tiền thu hoạch nhiều cả hai phương trời đông tây. Thực sự cảm động khi Ngài ý luôn nhắc là nhớ tới tôi nhất đẳng lúc nào cũng "Anh Chị quý thằng em này nhất", phu nhân Ngài ý chê tôi dát gái-tiếc cho tôi không thành em rể họ (nguyên văn để "Chị em mình hoa thơm đánh cá cụm, em nhể") thế cho nên tôi viết dăm dòng tình người Cơ điện như huyền thoại slogan "Tình người Cơ điện như lửa cháy" Người Cơ điện nhiều người tài giỏi lắm...là có thật. Nghe đâu cuối tháng 8/2023 Anh chị cưỡi tàu bay 17 tiếng liền, trở lại thành công dân Ba lan chờ chế độ hưu khi 85 tuổi. Vẫn nhớ kế hoạch Anh đã dự tính năm sau về nước sẽ...Giờ thi đăng ảnh và chúc Anh chị thượng lộ bình an, hanh thông mọi nhẽ (20/8/2023)
 
Có thể là hình ảnh về 5 người
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]