K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 9, 2021

NHỚ ANH

 

Bình Tàu  K10ma

"Ngày anh từ quân ngũ xách ba lô về lớp chúng tôi là năm học thứ hai , dáng cao to & đen trũi rất hầm hố dưng lại hiền lành nhỏ nhẹ nhất trong số các anh lính khuynh khoàng khi về trường . Bọn trẻ con thì tròn xoe mắt , các bác già cb đi học thì lẩm bẩm : giữ được gáo về là phúc tổ tiên dày lắm đấy , kiêu binh một chút cũng đáng thôi ! Mấy năm học nhớ nhất tháng nào anh cũng phân cho một bao thuốc lá trong khẩu phần căng tin. Rồi số phận run dủi anh lại tái ngũ cho đến tận ngày nghỉ hưu. Nhớ nhất cuối năm 1981 đang trực ban trong đơn vị , chợt nghe tiếng ầm ầm một đoàn quân xa đột ngột dừng trên đường quốc lộ. Thằng cảnh vệ chạy vào báo "Nhiều xe tăng & xe bọc thép lắm đang đỗ lại trước cổng đv". Thế là chạy ra sát đường tò mò dòm thôi. Thấy "có họ" liện tiện mồm đọc luôn mấy mật khẩu của binh chủng TTG : đai khái là 00 ; 11 ... hay cái gì đó về nhận dạng (lâu ngày ko nhớ nữa). Tưởng bâng quơ , ai dè một ông cao to đen trũi đầu đội mũ công tác chui từ nắp tháp pháo nhảy xuống hét to "Ơ ! Thằng Bình tàu". Vồ lấy nhau mà thăm hỏi dù mới xa có 3 năm thôi . Hóa ra là anh dẫn quân đi diễn tập thực binh MT 81, đơn vị nghỉ tạm 30 phút rồi phải di chuyển luôn. Anh nhảy vào xe lấy ra cho mình tuýt thuốc Sông Cầu "mày nghiện tao ko hút cầm lấy đi" Thế rồi mấy chục năm sau mới gặp lại anh ở Ecopark 2013 & thi thoảng mới gặp anh ở hội CCB & hội K6. Nay anh đã vội sớm rời cõi tạm đi trước rồi. Nhớ anh nhiều !"
P/S Nhân vật mà Tiều phu nhắc tên là Nguyễn Văn Phê, csv K6mb bang T Ba nhất 10/1970-9/1972. Trong số 49 sinh viên K6 nhập ngũ chống Mỹ cứu nước của K6 Đại học Cơ điện Bắc Thái có Phê, sau 10/1975 lũ lính chúng tôi về học tiếp tại K10. Tháng 10/1979-1/1980 chúng tôi cùng học lớp SQDB, Phê K6mb, K10ma và Khánh K6i, K10ib tái ngũ sau này Khánh chỉ huy trưởng, Phê chỉ huy phó Trường bắn Miếu môn, cùng lon Thượng tá mới về hưu. Nhà Phê sát đường bên phải tỉnh lộ từ ngã ba Láng Hoà lạc đi Xuân mai. Cả hai vợ chồng đều là Quân nhân nên tình đồng đội cao lắm. Các cuộc giao lưu csv K6 hoặc K10, ccb Cơ điện, Hiếu Hỷ đồng môn các cái thì tay Phê này luôn có mặt, nói to như lệnh vỡ, cười sảng khoái, nhớ Phê luôn uống rượu bia tận tình nề mặt chóng đỏ lựng và đôi mắt hiêng hiếng càng hiêng hiếng hơn. 50 năm K6 nhập trường 1970-2020, Bạn vắng mặt vì đang đau nặng. Bạn nằm viện Hội csv-ccb đến thăm, về thông báo mà lòng nặng trĩu
Thế là bạn của Tôi đã về Giời, sau 51 năm chúng ta đã cùng vào K6, qua thời lính chiến, đã cùng về học tiếp K10, cùng hưu trí và nuôi dưỡng Tình Cơ điện luôn như lừa cháy. Viết dăm dòng ké bài viết của em Tiều Phu (Trần Minh Hải)
-Các ảnh đầu của Tiều Phu
-Ảnh cuối của Trần Minh Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]