K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 11, 2019

LỌ BỂ

Dck Quynh

Mấy mẹ con ra walmart mua vài món đồ, ngang qua chổ bán hoa thấy mấy lọ nhỏ xinh xinh nên ngắm...rồi không biết vướng chiếc xe vào kệ thế nào mà chiếc bình to trên cao nghiêng ngã xuống...mình vội đưa tay ra chụp được thì cùi chỏ thúc vào tay con trai đứng kế bên và một tiếng choảng vang lên tức thì... Anh chàng thốt lên ngỡ ngàng...bể lọ sen nhỏ rồi. Mình dựng lại chiếc bình to trên kệ nhủ thầm thôi thì bình nhỏ ra đi cũng đỡ hơn cái bình to này.
3 mẹ con đẩy xe ra quầy tính tiền. Ông cashier người Ấn sau khi tính mấy món đồ kia xong mình chìa 2 bàn tay ra với những mảnh vỡ của chiếc lọ nhỏ còn dính tem mã hàng và nói chú tính tiền giùm cái này. Chúng tôi vô tình làm vỡ nó. Cái lọ trị giá hơn 2$...
Ông hỏi mình muốn lấy chiếc lọ bể này sao? Mình trả lời thật tình là thằng nhỏ thích lọ hoa này để trên bàn học nhưng lỡ làm bể thì mua luôn. Ông nói ko sao, để ông đổi cái nguyên...
Mình quay sang nhóc hỏi ý con sao? Ông cashier hỏi lại cháu có muốn đổi lại lọ nguyên ko? Lọ này bể rồi, ko tính tiền cũng được! Ko sao đâu?
Nhóc trả lời dạ thôi, cháu lấy bình bể này được rồi! Ông ngạc nhiên hỏi cháu chắc chứ? Dạ chắc! Tks ông....
Mình nhìn thấy ông cười và tỏ vẻ với mình là thôi thì nhóc quyểt vậy thì tôi cũng chìu vậy...

Khi đẩy hàng ra xe, anh chàng chắc nghĩ mẹ tiếc vì có cơ hội người ta cho đổi mà không chịu nên nói con thấy cái lọ bể này về dán keo lên cho nó dính lại là con sẽ có tác phẩm đẹp đó...
Mình thì không có con mắt thẩm mỹ nào để mà thấy cái lọ bể đẹp được nhưng mình nhận ra cái đẹp khác hay hơn ở "tác phẩm" của minh là sự dám chịu trách nhiệm và không tham khi được gợi ý có lợi...
Good boy! 🌷
Yêu thích
Bình luận
Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]