K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 11, 2018

MÂY LUỒN

6 phút

Lê Việt Khánh Tôi vẫn nhớ cái rét tái tê buổi sáng hôm đó.
Tôi và Giang Nguyen hai thằng chạy hai con cào cào trong cái rét đậm của mùa đông. Suốt 17 km đường mù dầy đặc. Cái ẩm ướt đến nhão nhoét của mù cộng với cái lạnh buốt cứ len lỏi qua từng lớp áo mưa, áo bảo hộ, áo rét, áo len...thấm vào bên trong.
Chúng tôi lên đến đỉnh Sâu Chua thì dừng xe, ngao ngán nhìn bốn phía trắng đục một mầu sương.


Bỗng một cơn mưa rào ập đến. Xách máy chạy nhanh vào ngôi nhà bỏ không bên đường, chúng tôi đứng trú mưa với đồng bào người dân tộc.
Bên phải tôi là một em gái người Mông rất xinh. Bên trái là một thiếu niên tay cầm con dao đi rừng lấy củi. Đứng ngồi hơn 20 phút tôi quay sang hỏi chuyện thiếu nữ. Khen em xinh thế này nọ, Linh mua zong gau the cú nhảy cò lọ chai...
Em gái không nói gì, mặt lạnh tanh, Mưa ngớt, nó quay sang bảo đồng chí thiếu niên cầm dao kia:
- Chồng, đi về!
Thiếu niên lập tức đút dao vào gùi, lôi từ trong bụi ra con win tầu ko biết giấu từ lúc nào, ngoan ngoãn đèo vợ đi.
Mình toát mồ hôi hột. May chưa trêu gì vợ nó quá đà.
Tạnh mưa, hai thằng chạy ra xe cào cào định nổ máy đi về, thì bỗng thấy cảnh này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]