K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

1 tháng 2, 2018

HÀNH ĐỘNG VÀ HẠNH PHÚC


Ngày này cách đây 36 năm 9-2-1982 trong khi bạn bè hầu hết ồ ạt sách va li đi Đức, Nga, Hung, Tiệp Khắc với tên gọi là xuất khẩu lao động thì mình sách ba lô lên đường làm người lính bảo vệ biên cương… Nhớ Tuổi 20 như tờ giấy trắng đói…rét…thiếu đủ thứ….Nhưng với mình đó là những tháng năm vô cùng ý nghĩa, từ một cậu bé mình đã thành một anh chàng chững chạc đúng nghĩa…


Quân đội đã rèn luyện và thử thách nơi mình gặp biết bao con người: khôn, dại, hèn, yếu, liều lĩnh và mộng mơ, ngây thơ và tàn nhẫn, nơi cho mình bao người bạn tuyệt vời… Có điều tất cả đều nghèo nên người ta tranh nhau đủ thứ, mình như một cậu bé ngây ngô trên cánh đồng ma quái….có điều mình toàn gặp may….nhiều thủ trưởng với người khác thì lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng với mình thì không, cứ như thế từ trung đoàn, lên sư đoàn, quân đoàn….Nơi nào mình cũng sống được và sáng tác được rất tác phẩm tranh, thơ, nhạc , kịch… Có bài hát TÌNH CA BIÊN CƯƠNG mình sang tác đến giờ Huyện Định hóa nhiều hội diến quần chúng họ vẫn hát…Tháng 12-1985 được ra quân về Hà Nội thì cũng gặp lũ bạn đi tây về …Mình thì ba lô lột ngược họ thì đóng hàng thùng to thùng bé, xe máy quần bò diện tung trời đèo các em xinh như mộng gặp mình diện áo lính bạc màu gày như con ve… le te đi giữa phố…hehehe….Giờ nghĩ lại thấy đời con nhà nghèo như anh chí phèo uống nước lèo nhìn đời bé tẹo teo.... May mà mình cũng là một anh lính có nghị lực không mặc cảm tự ti mà luôn đặt hết cửa vào hội họa, mỹ thuật… Và tranh vẽ đã cho mình thoát nghèo… Và nghệ thuật Đồ họa đã cho mình sống đủ…hehehehe…. Cám ơn đời, cám ơn ông trời, cám ơn những năm quân ngũ đã cho mình thành một người nghệ sĩ có ý chí , có đủ mộng đủ mơ, đủ thơ và đủ họa để say đắm cuộc đời này… xin giới thiệu mấy tấm ảnh còm nhom kỷ niệm đời lính của mình…và hôm nay cùng trái tim hồng trở lại vùng biên cương tri ân và sẻ chia cái nghèo với bà con ở đó.....
9-2-
LTVV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]