K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 2, 2018

NGẪM NGHĨ

TRẦN MINH HẢI K6I

Năm qua Đinh Dậu, Lý trưởng hăng hái đi kinh lý nhiều nơi và vui mọi nhẽ. Cũng bởi các Ban liên lạc còn nhớ và réo rắt triệu tập "đi ngay và luôn". Chả có bao giờ Lý trưởng mở mồm nửa câu từ chối. Cấp trên đổ Riệu-có ngay Lý trưởng thế chỗ giúp các Quan Anh !
Tiện thể gặp các em cho đỡ nhớ nhung-có lý do chính đáng nhá !
Ngẫm nghĩ số Lưu linh gặp gỡ trong năm, bèn so sánh với biên chế phát:

Kể từ cấp tổ CCB 34 làng Giàn-(chuyên đề giao lưu RTC), Tuyển quân số cấp trung đội-lớp 10B sau nửa thế kỷ mất liên lạc-ơn giời thời @ gặp nhau " âm thịnh dương suy" nhan sắc U70 xuống cấp (riệu bia măm nhẹ nhàng hẳn). Dồi tiến tới cấp đại đội Đại học Cơ điện (kể K6 Đồng môn 47 năm+ Đồng đội 46 năm cùng trẩy lính) cấp tiểu đoàn D76 (nhân 45 năm đeo ba lô con cóc), cấp sư đoàn Fb Lính xe tăng-những là 30/4, 5/10, 22/12, Tất niên "gặp nhau lần nào cũng cạch" và "Đời chúng ta, đâu riệu mời là ta cứ đi"-phát huy truyền thống "Cách dăm cây số còn hăng mùi cồn" (RTC, Lẩu thập cẩm...). Húc nghiến đè bẹp tất ! Rắn giáo can chai đusng quy trình " tận tình măm rót" sau khi " Đại hội đã thành công tốt đẹp", mặt muix đỏ hồng vào ảnh như tài tử ngôi sao.
Túm lại là sướng âm ỷ cả năm !!!
Từ bé cho tới giờ : Bé biết xem toà án Nông hội xử người, mò cua bắt ốc, nhổ mạ gánh phân, thu hoạch lúa. Dồi đội Thiếu niên đi cổ động, Đoafn Thanh niên với các mẻ lao động XHCN, 10 năm đằng đãng đội mũ rơm chui hầm Cồn cỏ tranh bom rơi đanj lạc, thấy tên lửa ta phóng lên-máy bay Mỹ rơi xuống-khói lửa mịt mù, nhà máy cơ quan nhà cửa tan tành. Đói rách triền miên, thuộc lòng quá trình quá độ XHCN (xếp hàng cả ngày)...chả ra khỏi luỹ tre làng (cách sông Tô lịch 950m). Thế dồi vào đại học, thế là vào Lính ở rừng rú là chính...Thêm bạn sinh viên, thắm tình lính bộ binh+tàu bò. Chân đi nhều nơi, đủ chốn, biết đận thở ra đằng tai, đói quắt tai, mưa rừng gió biển, gác đêm mới biết đêm dài, nhớ nhung đủ thứ, miệng thời biết thêm nhều khoản : thuốc lá quấn, thuốc lào, riệu sắn, riều cồn quân y...từng bước thăng tiến trình độ rót ?! mon men viết dăm câu vài điều trên blog, trên Fb trình Làng. Được phong Lý trưởng mà chărng mất đồng nào sất cả, vui thay được gái xinh xúm xít...
Tự nghĩ rằng :
Đời Lý trưởng xem ra có Quý nhân phù trợ, hănf nét chỉ tay, tai to mồm rộng...các cái. Dưng mà yếu, thiếu tình yêu đợi chờ. đuong binh nghiệp ngắn ngủi, chả thể làm to ?!
Thêm nghề bắn AK47, RPD, gói Thủ pháo nhều hơn gói bánh chưng, đổ bê tông, trát vách lợp nhà, đồ bản, vẽ tranh tăng pháo học cụ, sơ đồ chiến lệ
Thiếu đường thẳng tiến lên sao vạch.
Thưaf kinh qua nhiều đơn vị lính " chuồn chuồn dúng nước" ko thể xét niên hạn thêm sao vào lon sơ mít
Cũng bẻ lái tàu bò, cưỡi tăng lội nước, bắn pháo hiệu, mặt lọt vào phim Nhật bản phát ti vi 1974 oai như cóc nhái một thuở !
Đời quân ngũ lính èng èng lắm.
Ơn giời
May thế chứ lỵ,
Giời cho tuyền gặp các Yếu nhân, Văn nhân, Thi nhân, các Danh tài đủ kiểu nức tiếng gần xa (Họ là bạn học, là đồng đội, đồng niên, bạn bè gần xa, bà con lối phố, bạn Fb...)-Họ chả quan cách gì mà kết bạn với Lý trưong, động viên nhập làng Fb viết văng mạng, cmt tung toé. hoà đồng các cái. Thế là phúc cho Lý trưởng lắm dồi, nghĩa là được mon men làm quen và hầu các anh tài thiên hạ
Quý hoá thay mọi nhẽ,
Có câu ngạn ngữ "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" Nhà cháu được mở rộng tầm mắt, cảm phục cái hay, cái tài, cái đẹp của Họ, tư nhiên thấy sáng láng não bộ hẳn ra.
Cũng bởi rằng là Lý trưởng xấu giai được cái chân tình với Chiến hữu, giàu tâm hồn gắp rót, ới là tới giao lưu: Cạch chén phát-Xiết chặt tay-thưc hiện nghiêm Điều lệnh Rót ! Chả dám chém gió như ai, lắng nghe và thấu cảm, rón rén chỗ ngồi
trên chiếu riệu. Biết mình là ai, mình đang ở vị trí lào chứ ạ. lẳng lặng "Tiếp chiêu" đón trân trọng riệu Chiến hữu mời. Thích rủ rỉ thôi. Hát mấp máy môi khi quên lời, gào to vẫy tay đoạn lời ta thuộc.
Tây tây ngất ngây cũng chả ngán khi có Bác, có Em giơ máy xịn chụp ảnh-liền ghé mặt mũi+chân tay vào phát-làm nền, Họ đăng phây-Ta được cái ảnh đạt thần thái tự nhiên của Lý trưởng làng Giàn bên các Yếu nhân, Người đẹp.
Năm qua Lý trưởng được mùa nhận sách bạn lính sáng tác ra và đề tặng.
thấu cảm tận đáy tim "Rừng đói" tự hào với "D76 thời trai trẻ hào hoa" rưng rưng với " Chuyện Lính tây nam" say mê nghiền sử thi 4 tập của nguyễn Khắc Nguyệt, biết thêm những người đã gặp trong BC 1973-2975 "Theo vết xích xe tăng" Bồn vui theo tản văn của SP Lê Trí Dũng. đồng cảm với thi phẩm của Thi sỹ làng Tó họ Ngô...
Day dứt vốn Trung văn, Nga văn, Anh em văn tõm vào quên lãng. cái món Dân ca và Chèo đã bó tay chấm com trước các bản nhạc mà Nhạc sỹ, Thi sỹ, Văn sỹ BC Thép đã "sòn sòn đô sòn" đăng Fb dịp cuối năm. chả hiểu giai điệu có du dương ? dạt dào cảm xúc ? dễ gào như " 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng", "Quê ơi quê dạy uống rượu đi quê" và " LXT cái gì cũng to" không ?. Hình như là dịu dàng đằm thắm lắm ?!
Chứng kiến các màn giao lưu "Gặp nhau trận nào cũng nhậu" của CCB ba miền-mắt chữ a, mồm chữ o vì bái phục Nội lực thâm hậu của các Cao thủ võ say "hết ngày dài lại đêm thâu" Cũng lại được lên sóng VTC !
Huỵch toẹt ra thế, hế hế !
Năm Dậu trôi quá nhanh-Phong độ Tửu xuống dốc tuột phanh.
Năm Mậu Tuất chăsc ít "Dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" và khám điền thổ
đi loanh quanh trong nhà ngoài làng ta thôi, chưa săm áo the khăn sếp mà đã nhăm nhăm chống ba tông ?!
Ốm dồi, món tiền đình tới quá nhanh
Chán vãi !
Khai bút sau ba ngày Tết nhất,
Chỉ thế thôi ợ
Kính báo

1 nhận xét:

  1. [img]https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27752222_340441339697239_6027090639468783896_n.jpg?oh=f77f846967cbdc58eed2a9e9fd512f68&oe=5B030CA9[img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]