K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 4, 2017

Bố - những câu chuyện chưa kể!

Phương Linh with Tống Đại Hồng and Nguyễn Duyên.
Những lúc nhà mất điện, qua ánh sáng của ngọn nến hay chiếc đèn dầu, chỉ với 2 bàn tay mà ông đưa cả thế giới động vật sống động chiếu lên màn hình là bức tường nhà dưới sự ngỡ ngàng đến thik thú của mấy đứa nhỏ. Lúc ý k đứa nào cảm thấy sợ bóng tối hay cảm thấy thời gian mất điện quả là nhàm chán nữa.

Trung thu bao giờ ông cũng tự tay làm cho các con những chiếc đèn độc đáo, k đụng hàng với ai.
Những đêm mùa hè trăng thanh gió mát, cả nhà được ở khách sạn ngàn sao, vừa ngắm trăng sao vừa nghe kể chuyện.
Lần nào đi công tác về Ông cũng mua quà, khi thì cái áo, cái váy, khi thì quyển bài hát tiếng anh cùng cái băng catset...
Những lần con được giao vẽ báo tường mà k nghĩ được ý tưởng, thì dù lúc đó là 10h tối vừa đi công tác cả trăm km về, ông cũng hoàn thành xong giúp con rồi mới đi ngủ mà k phàn nàn hay kêu ca jie (còn con thì sau khi bàn giao cho bố tờ giấy là lên giường làm 1 giấc đến sáng) 😜😜😜😜
Khi được theo ông đi hà nội, bao giờ ông cũng cho đi dạo quanh phố cổ và kết thúc bằng ly kem Thuỷ Tạ
Khi đi học đại học, xa nhà, ông cũng lo lắng tìm chỗ ăn, chỗ ở cho các con
Lần con gái cả sinh cháu, 12h đêm ông ngồi ở phòng chờ, mọi người bảo ông về đi nhưng ông nhất định phải đợi cháu ra đời mẹ tròn con vuông, vì k được vào thăm ngay nên ông fai gọi điện để nghe được tiếng con gái mình trả lời rồi mới yên tâm ra về vì sáng hôm sau có cuộc họp
Khi con gái thứ lấy chồng, vì lấy chồng xa nên ông k nỡ, phân tích đủ điều phải trái, cái được cái mất, ông lo lắng đủ điều. Ông bảo bước chân đi cấm kỳ trở lại đấy nhé. Ông bảo con rể là nó k biết làm gì đâu, chỉ biết ăn với chơi thôi, nếu đồng ý thì hàng mua rồi k được đổi hay trả lại đâu đấy 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Khi con gái thứ sinh cháu, gần tết bận rộn nhưng ông cũng phải phóng xuống ngó xem mặt mũi con cháu nó thế nào mới yên tâm
Lúc nào đi công tác cũng tranh thủ xuống thăm con thăm cháu
Lúc cháu ốm đau, ở xa ông k thăm được, thì 5h sáng ông đã gọi hỏi thăm tình hình cháu thế nào
Các con ốm đau phải mổ thì ông ngồi ngoài phòng đợi bồn chồn lo lắng k dám rời đi đâu
Con gái hơn 30 tuổi, đi tàu từ hp lên hn mà ông còn k yên tâm, sợ bị bọn bắt cóc nó bắt mất nên fai ra tận ga đón.
....
Biết bao kỷ niệm, nhưng ấu thơ trong tôi là chưa bao giờ bị bố đánh, mắng thì có nhưng tiếng mắng cứ như tiếng ru chứ k "ồn ào, náo nhiệt"
Giờ hành chính là người của công việc, nhưng khi về nhà Bố luôn dành thời gian giao lưu với các con qua những bài thơ, những câu chuyện kể, những trò chơi dân dã... giờ về hưu Bố vẫn luôn quan tâm chăm sóc các cháu, lại giao lưu với các cháu qua những câu chuyện kể, những bài thơ, bức vẽ....
Những hành động giản đơn nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tình yêu thương bao la vô bờ bến của Bố đối với các con và các cháu. Bởi vậy các cháu lúc nào cũng thik ở với ông vì được nghe ông kể chuyện, hướng dẫn vẽ tranh, làm đất nặn...
Để có ngày hôm nay, được ngồi viết ra những điều này, các cháu phải cảm ơn Bà Nội rất nhiều vì đã sinh cho các cháu 1 người Bố toẹt vời ông mặt trời.
Ahihi
Chúc mừng sinh nhật Bố - 67 tuổi 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
Các con các cháu kính chúc Bố luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc cùng đại gia đình mình. We ❤️ U
💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]