K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

18 tháng 3, 2017

ĐẠI BÀNG VÀ GÀ







5 nhận xét:

  1. ĐẠI BÀNG VÀ GÀ cũng còn ý khác thế này ( chẳng biết có phải danh ngôn không ) : " Đại bàng có thể bay thấp như gà, nhưng ngược lại thì gà không thể bay cao được như đại bàng ". Tạm hiểu : Đại bàng thì vẫn là đại bàng, còn gà thì vẫn là gà. ĐVD thấy thế nào ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok Hùng6a! Dù gà có kêu toang toác, cục ta cục tác thì vẫn cứ là gà thôi! ....

      Xóa
  2. Mình nhớ có đọc một câu ghi rõ là DANH NGÔN in trên một tờ lịch thế này: TÌNH YÊU LÀ QUÀ TẶNG CỦA CUỘC SỐNG. Mình cứ hiểu: TÌNH YÊU là thứ duy nhất được gọi là QUÀ TẶNG CỦA CUỘC SỐNG, hóa ra cũng còn lắm thứ QUÀ TẶNG CỦA CUỘC SỐNG khác nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi ngày ta được sống bên những gì ta yêu thích đã là một quà tặng rồi Hùng ạ! Mà mỗi ngày lại khác mỗi ngày qua!

      Xóa
  3. ĐVD nói đùng đấy, các cụ nhà ta có câu: " nhân sinh quý đắc thích chí " nghĩa là: mình sống là chính mình, không phải bắt chước theo ai. Mình làm được những việc mình muốn và mình yêu thích thì là quý là thích.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]