K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 11, 2016

" BẠN THÂN "

Sưu tầm - Thầy dạy vẽ của Hải K6I

Tôi phải cho vô trong ngoặc kép hai cái chữ này! Vì muốn mổ xẻ nó tý chút !
" Bạn thân " - cái chữ mà nhiều Danh sĩ, nhiều Anh hùng hảo hán mở mồm ra là khoe : Thằng nớ thằng nọ là bạn thân tao đó...! Lúc nổi tiếng vinh danh nhậu nhẹt tùm lum, tửu khuya trà sớm, khoác tay la đà...
Lúc bị đánh tơi bời... Mất mặt...!
" Bạn thân " . Tôi từng biết nhiều người rất bình thường, chỉ lúc ốm đau , khó khăn... Mới có mặt họ, giúp mình xong họ đứng phơ phất ngoài hè đường trong gió sương rồi chưa kịp tìm cảm ơn trong lúc hỗn quân hỗn quan ... Thì đã ... Mất dạng !
" Bạn thân " Nhiều người khi thấy tôi gửi cái thiếp mời cưới con bằng đường messege trên mạng Fb nói : Anh giai có tiến bộ công nghệ đấy!... Thực tình tiến bộ gì đâu? Mấy trăm người thân, mấy trăm địa chỉ, Hà nội rộng như biển con... Rồi lo lễ lạt, rồi lo dọn nhà, rồi lo trang trí, rồi lo đồ lễ, rồi lo xe cộ , rồi lo áo quần... Chỉ riêng ngồi viết mấy trăm tấm thiếp ấy rồi nhảy lên xe máy đi từng nhà các bậc bô lão đã kiệt sức... May mà không bị tai nạn giao thông trong tình trạng ùn tắc và vô kỷ luật ở ngoài đường là phúc ! Và vì thế nhân đây cho muôn vàn cảm ơn Mạng xã hội Fb đã cứu giúp tôi trong việc chuyển tải thông tin rất hữu hiệu! K hề ẢO chút nào này !
Vì thế sau lời mời, sau lời nói rõ nguyên nhân BUỘC PHẢI DÙNG mesege, tôi kèm theo một câu thống thiết : MONG THÔNG CẢM !
Nhiều bạn thân cười hè hè hồi âm lại : Chúc mừng nhé và sẽ đến! ... Hoặc : câu nệ quá! Gọi điện thôi là được mà!...
Nhưng cũng có bạn thân nghĩ : Mình mà nó đ... Thèm đưa tận tay cái thiếp ! Coi thường nhau thế này thì đ... Trả lời mà cũng đ... Đi nữa !
Và cũng có những người hàng ngày cao quí hẳn hoi, trả lời mình : Đang Sài gòn! K đi được... Hoặc có người nói : ĐANG TỈNH XA, K VỀ KỊP!... Mà sau đó chính họ lại gửi cái stt đang bắt tay khách xem tranh tại Hà nội ( Quên mẹ nó mất ).....Vân vân và vân vân.......
Mình biết chứ ! Cái giống nhậy cảm của VNS như một cây ăng ten của Mỹ trong chiến tranh có tên CÂY NHIỆT ĐỚI !
Và trong cơn đau quặn của sống lưng vì đã hơn 8 tiếng trên xe, trong cái đau nhừ cơ thể vì thức khuya ngồi lâu...
Thì mình nghĩ : NẾu HỌ NGHĨ NHƯ THẾ THÌ CŨNG Đ... CÒN LÀ BẠN THÂN NỮA!
Bạn thân chỉ những khi khó khăn mới biết mà thôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]