K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

15 tháng 11, 2014

Một vài ảnh K6 trên K10

Xin nhặt một số ảnh của blog K10 có liên quan k6 về đây cho tiện, mời các bạn ....
Thọ - Trác Dũng


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1505399929712236&set=np.40468972.100003693691425&type=1&theater&notif_t=notify_me

Ngô Dong

Ngô Dong 2

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1601486_10203100645616317_288417140040990189_n.jpg?oh=210e03ca6329968723783daa8fd784ad&oe=54DAECB8&__gda__=1424327780_0148958db50c567d61e55cc8a8bcbd7a



7 nhận xét:

  1. Đùa vào những chỗ nhạy cảm rồi đấy !

    Trả lờiXóa
  2. Bố trí ảnh có ý tứ lắm anh Dũng ạ, bỏ mấy chú thích bên dưới thì hay hơn.
    TV thấy bác Ngô Dong ngó nghiêng xong : ĐỐT LỬA lòng rồi PHÀ một phát tưởng tượng?
    Bảy người ảnh 1 cùng nhìn thấy... nên cười rất thu hoạch.
    Hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuân Vịt gần đúng ý mình ! Tác giả chỉ nghĩ xem thằng Hòa thọt (K9 - K10) nó nghắm và nghĩ gì mà cười tươi thế? (còn TV thì nghĩ là tất cả cùng chung suy nghĩ, ha ha... - tầm cao hơn. Và cả Dong nữa, say rồi mơ màng cái gì đó... hay hay!

      Xóa
  3. Hút thuốc (dù thuốc nặng hay nhẹ) là đang “hít ma túy” để thưởng thức cái sung sướng của sụ đời.
    Chùm ảnh của tác giả có 2 nội dung để diễn tả cái sự đời:
    Thứ nhất là mấy thằng nghiện:Từ ngày vào trường đến giờ đã hàng chục năm trời Bọ chưa một lần chứng kiến Thọ mom hút thuốc lá hay thuốc lào ,thế mà Dũng chit lại chớp được hình ảnh hắn cầm chiếc điếu cày rít thuốc trước mọi người trong ngày hội ecopark- đúng là chuyện thật như đùa,không tưởng.Còn Ngô Dong ôm ấp cái điếu cày là chuyện đương nhiên của hắn từ lâu rồi,như vậy hôm nay có 2 thằng đại diện-một nghiện và một không nghiện đều say và cùng ngây ngất mãn nguyện.
    Thứ hai là chất gây nghiện: 2 bức ảnh thứ 2 có thể là ảnh chế và ảnh 5 là một tác phẩm nghệ thuật mô tả hình ảnh các thiếu nữ đang tự ngắm dừa.
    Hai điều trên chính là cái sự đời tuyệt vời mà tác giả định diễn tả không biết có phải không Bọ cứ phán như vậy.
    Ngẫm lại mấy vẫn thơ của nhà thơ HXH mà lại lại thấy nao nao trong người:
    “Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
    Lược trúc biếng cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Ði thì cũng dở ở không xong.”
    Nói cho vui nhưng cũng có thể là thật hôm nào định rủ tác giả đi hái dừa giải khuây.

    Trả lờiXóa
  4. Ai tên Hồng đều thấy đẹp là sao Đặng Hưng nhỉ?
    [img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10421259_382444481919933_1072009037567818372_n.jpg?oh=c9a523314c135b9cd22bea92fa7f4362&oe=54EA8B9E&__gda__=1428050711_4164ee189827e03d71fe84f42faa71b7[/img]
    Bạn thích Hồng nào, chỉ được chọn 1 thôi nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Trong 2 mình chỉ biết có một.Nếu cả 2 cùng Hồng thì mình kết cả 2,một là bạn,một thỉnh thoảng đi cafe cho vui.

    Trả lờiXóa
  6. Truyện ngắn hay, truyện ngắn tình yêu, góc tâm sự, sống đơn giản blog
    Key: truyen ngan - khuyen mai mobifone

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]