K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

14 tháng 11, 2014

ĐÃ HỎNG THẬT CHƯA ?

  Sáng sớm ,chưa đến 5 giờ tôi khoác thêm chiếc áo ấm ra khỏi nhà .tôi chạy bộ một mạch ra đến bến xe Mơ mới 5g05 ,thế là chuyến xe 26 đầu tiên chưa đến .chỉ có một người đứng tuổi khác ngồi chờ xe .Cả hai đền im lăng,tôi chạy đi chạy lại cho ấm người .Đây rồi chiếc xe đầu tiên đón khách trờ đến ,cả Tôi và ông kia cùng lên xe.Xe chạy đến bến đầu thái Hà tôi xuống chờ xe 30 đầu sẽ đến sau chừng 10 phút ,vì xe 30 mới đến Mỹ Đình.Vậy mà bất chơt nhìn lên biên báo lại không thấy số xe 30 nữa .Tôi giật mình nó lại đổi tuyến xe rồi như xe 26 vậy.Thế là thấy cái 35 đến tôi lại nhẩy lên đi đến bến TT Chiếu phim QG thì thấy có x30 trên biển nhưng không kịp cuống .qua bên đài TH Hà nội Tôi vội  xuống và chạy ngược về bến Thái hà .chờ mãi không thấy xe 30 mà đâ 5g35 rồi ,chắc là xe đầu đã qua rồi vì bây giờ nó chạy qua Hoàng Cầu xuống qua thái thinh2 rẽ sang Thái hà có một bến thôi rồi quẹo Láng Hạ luôn. Hơn 10 phút nữa mới có xe 30 chuyến 2 đến ,Tôi lê nhìn quanh không thấy P Dũng đâu ,chắc là chuyến sau rồi .Mới ở KeangNam thì thấy Thanh gọi tới ,Thanh vừa lên xư 16 thế là mấy phút nữa gặp nhau ở bến Mỹ Đình

Buổi sáng sớm ở ngã tư Láng Hạ -Thái Hà chờ xe 30 ảnh còn được


  Tôi xuống trước nhìn quanh không thấy thanh ,chờ 5 phút thì xe 16 vào bến và thanh xuống gọi luôn.Thanh gọi cho Dũng thì biết là Dung đi xe 30 thứ 3 đang ở Thái Hà vậy ít cũng 20 phút nữa vậy đúng 6g30 chúng tôi gặp nhau cùng ăn sáng với chai rượu thanh mang theo.Đ Hưng bận -Hồ Nam cũng bận nên không đi được ,còn ba thằng thôi. Dũng xuống xe lại gần khi Tôi nói đi ăn sáng thì Dũng lại bảo ăn rồi mới chán chứ.
  Vòng ra sau bến xe vào quán cháo lòng làm đĩa lòng bé uống rượu .Nhưng báo hại tôi chịu không nhai được vì "quá dai " đành nuốt và húp nước thôi. Đúng 7 giờ chúng tôi lên xe Bảo Yến chạy Tuyên Quang .Xe dài êm ái va thoáng nhưng đến gần 8 giờ chúng tôi mới qua được trạm thu phí Thăng Long vì đường đông tắc liên tục.Doanh sốt ruột gọi hỏi chúng tôi đến đâu và Tôi thông báo luôn có 3 với H Thắng đón ở việt Trì là 4 thôi ,nhớ hẹn Hồng với mấy anh em trên đó ra uống rượu trưa nhé.
  Hơn 11 giờ xe chúng tôi đến cầu Chả cách nhà Doanh 100m thì chúng tôi xuống .Vui sao lại có một cháu gái gọi vợ chồng Doanh bằng  gì dượng cùng lên một chuyến xe nên thêm người thêm chuyện.Doanh chay ra tận đầu ngã tư đón chúng tôi rồi cậu trai cả nữa .Hồng ngồi ở trong đã lâu lắm rồi chờ bọn Tôi ,thế là cả bọn nhập cuộc dù chưa thấy Thao và Huấn ra.Vừa mới được chén đầu thì Tôi thấy anh Cử K3 lính D54 với Tôi cùng bàn với anh Núi K3 lính D51 với Đ Hưng ( giá mà Hưng lên được hôm nay thì vui biết mấy ).Thế là lại chào hỏi lại nâng chén rồi các bạn của Doanh và Liên vợ Doanh tít tít. Hôm nay ai cũng khen bà mẹ chông trẻ quá là Liên đỏ mặt còn Doanh cười sung sướng nhất..

còn lại toàn ảnh thế này đành bỏ

  Chúng tôi ngồi lại uống nước trò chuyện trong khi phái đoàn đi đón dâu lúc 13g kém vf sẽ về nhà trước 14g,Không thể ở lại đến chiều chính tiệc chúng tôi nói doanh và mọi người thông cảm vì xe hẹn đón chúng tôi quay về khoảng hơn 14 g.Sau khi nghe đại diện 2 họ phát biểu rồi trao nhận dâu-rể xong chúng tôi rút khỏi hội trường .anh Cử tiễn chúng tôi ra xe .Hồng thì về nghỉ trưa từ lúc xong tiệc trưa rôi để chuẩn bị cho cuộc chiến buổi chiều.
 Hôm nay là một ngày thiếu vui bởi máy ảnh sao lại rất mờ nên các kiểu ảnh không rõ nét tý nào .có le máy đã hỏng chăng ? Hôm đó Thanh có chụp mấy kiểu -Doanh thì cũng thế .Hãy đợi tôi xin ảnh về đưa sau vậy

3 nhận xét:

  1. Không có ảnh nào à? Mất cả sinh động!
    Máy ảnh chữa xong lâu rồi đấy, ra lấy đi!

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là hỏng thật rồi. Có lẽ phải bỏ để thay máy mới mất thôi vì chữa nhiều hạng mục quá!

    Trả lờiXóa
  3. Mới lấy được máy về hôm qua .Cảm ơn hai ông bà đã giúp hộ .hôm nay có hiệu quả ngay tắp lự .Đông ra Hà Nội với con gái để mổ viêm ruột thừa cấp.nhưng bài thì mai mới coa kèm theo ảnh nữa.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]