Số là vì mình vốn yêu toán học từ thuở nhỏ nên nghe một điều ông ta sai, thua cả "học sinh lớp 5" mà cứ nói đi nói lại cứ như dân ta không biêt dân chủ là như thế nào. Họ biết hết nhưng cứ đành phải nghe thôi vì như Lại văn Sâm đấy, làm ông nội trẻ con rồi mà không bằng học sinh lớp 5. Không biết ông ta cứ nói "câu hỏi này trị giá 14 triệu, hay trị giá 22 triệu (trong Ai là triệu phú) đến bao giờ mới sửa được cho đúng.
Ước gì ta lật đổ được một chính quyền tham nhũng để thay bằng một chính quyền trong sạch dễ như lật đổ ngôi vô địch bóng đá thế giới ở "uôn cúp 2014" nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]