K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

13 tháng 2, 2014

HỘI LIM VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN .

        Rét quá, rét quá. Chưa có đợt rét nào lại ác liệt như vậy. Ngồi trong nhà không ai muốn ra đườn. Nếu có phải đi đâu đó thì đi cho nhanh rồi về. Chính vì vậy khi nhận được lời mời của Trịnh Xuyền Hội CĐ Bắc Ninh, CSV K6 mời các cặp vợ chồng K6 lên dự Hội Lim xuân Giáp Ngọ 2014 (lúc lời mời đưa ra trời đang nắng ấm ) nên mọi người phấn khởi nhận lời _ ước phải đến gần 10 cặp. Hội K6 tùy theo số lượng đăng kí để làm một chuyến xe. Nhưng không khí lạnh tràn về, cường độ lớn, có những nơi xuống chỉ còn vài độ C. Vì vậy số lượng người xin rút khá đông. Cuối cùng chỉ còn 5 người trung kiên từ Hà Nội vẫn tiếp tục chuyến hành trình Hà Nội - Hội Lim và chia làm 2 tốp. Tốp đi xe máy gồm 3 người Hồ Nam , Thọ Mom, Dũng Chít. Tốp thú 2 đi ô tô buýt gồm Hồ Thanh và Anh Dũng. Điểm hẹn 10 h ngày 11/2/2014 tại Lim


. Hội Lim chính là hội chùa làng Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương _ Hội trở thành hội hàng tổng  ( Hội vùng ) từ thế kỷ 18 - Khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cư - Nội Duệ có nhiều công lao với Triều đình được phong thưởng nhiều bổng lộc, ông hiến nhiều ruộng vườn và tiền cho tổng Nội Duệ trùng tu đình chùa mở mang hội hè gìn giữ thuần phong mỹ tục. Về sau dân làng ghi công ơn ông và tổ chức việc thờ phụng ông một năm 2 lần vào ngày sinh và ngày hóa của ông.Sau này người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp là ngày 13 tháng giêng trùng với hội chùa Lim. Chính vì vậy mà có Hội Lim và đây là hội hàng tổng
          Đúng giờ hẹn chúng tôi gặp nhau. Lối vào khu vực hội là một con đường đôi hai bên là các dãy quán bán đủ các mặt hàng và trò chơi. Hội Lim lần này là lần đầu tiên tôi dự. Đoạn cuối con đường là cổng chào vào khu lễ hội . Đi qua cổng chào với dòng chữ " HỘI LIM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ", chúng tôi lên đồi. Đây là khu vực điễn ra lễ hội.
Điểm Hẹn 

Bốn liền chị dạo phố 
Liền chị hát 
Cả một khu vực đông kín người. Các chiếu hát quan họ với những liền anh liền chị trông thướt tha nhẹ nhàng. Nghe hát và nhìn cách họ têm trầu mời trầu khách thập phương mới thấy truyền thống hiếu khách của đất Kinh Bắc này . Chúng tôi ra khu vực đu quay. Ở đây đu làm toàn bàng tre theo lối cổ truyền thống . Từng cặp, từng cặp lên đu, các nam thanh nữ tú chờ đến lượt đu cười nói ríu rít, đúng là mùa xuân. Rồi kia là xới vật, trời rét nhưng vẫn có những người đâng kí vật, tiếng trống trận vang rền
Du khách chụp ảnh 

Hội đu 
Liền anh liền chị 

Tượng phật tại chùa Lim 


Điện thoại cầm tay 
. Chúng tôi đi hết một vòng cũng là lúc Trịnh Xuyền gọi . Nhà Trịnh Xuyền tại thành phố Bắc Ninh cách Lim 6 KM Thăm và chúc Tết nhà Trịnh Xuyền và dự bữa trưa tại đó. Ngoài những món của ngày Tết như thịt gà măng ...đặc biệt Trịnh Xuyền và phu nhân thết đãi chúng tôi món tiết canh đầu năm mới . Trịnh Xuyền nói :
        _ Đầu năm ăn món này lấy may. Hơn nữa đây là món khoái khẩu của CLBAS .
   Mà đúng thật nhìn những người tham gia chuyến du xuân này hóa ra toàn là thành viên CLBAS. Nhà Trịnh Xuyền ngay mặt phố vì thế nên cũng mở hàng bán một số mặt hàng công nghiệp. Cũng đông khách vì đây là một khu vực đang phát triển
Nhà Trịnh Xuyền 

Chuẩn bị liên hoan 
TRỊNH XUYỀN
.Đến chiều chúng tôi lại tiếp tục xuống hội. Lần này đi nghe hát quan họ trên thuyền. Vài liền anh liền chị đi trên một con thuyền nhỏ từ từ bơi vòng quanh hồ Trên bờ mọi người chen chúc xem và chụp ảnh. Sau đó chúng tôi đi xem đánh tổ tôm điếm gồm toàn các cao thủ tổ tôm của các làng thi đấu . Ngoài ra chúng tôi cũng vào một số chùa để lễ như chùa làng Lộ Bao, chùa làng Lim chùa làng Phúc Hậu v...v... Có một điều đặc biệt tôi phải kể ra cho mọi người biết. Đó là một người đặc biệt, tóc búi cao và dầy. Hỏi ra thì biết ông là Nguyễn Văn Long người làng Lim, sinh năm 1940 nay đã 75 tuổi, ông nuôi bộ tóc này từ cách đây 20 năm .Mọi người tranh nhau chụp ảnh kỷ niệm với ông
Đình làng Lộ Bao 

Cổng làng Phúc Hậu 
Ông Nguyễn Văn Long nuôi tóc 20 năm 
Hát trên thuyền 

Các cháu trong lễ hội 

Ngồi tựa mạn thuyền
           Chiều đến bọn tôi chia tay nhau , Anh Dũng và Hồ Thanh về trước Tôi ,Thọ và Dũng Chít ở lại, Đến tối Dũng chít gặp cậu em và đi với cậu em còn tôi Thọ và Xuyền nghỉ lại tại thôn Lũng Sơn nhà anh bạn đồng niên của Trịnh Xuyền Anh này tên là Bình Cách đây vài năm làm trưởng thôn thời kì đó có quan hệ công tác với Trịnh Xuyền và trường Đại Học Bắc Hà cho nên trở nên thân quen . Nói đến trưởng thôn nghe bình thường nhưng khi về đây lắng nghe câu chuyện của anh Bình mới thấy tầm quan trọng của chức trưởng thôn đôi khi nó là cuộc chiến của các dòng họ. Nói về hội Lim anh Bình bảo :_ Năm nào cũng vậy tôi phải chuẩn bị mươi, mười lăm mâm cỗ để đón khách về dự lễ hội. Mà đâu phải riêng nhà ông, trong khu vực này nhà nào cũng thế. Quả thực nhìn ra bếp đã thấy khoảng 6,7 con gà thịt rồi đang nằm trên rổ chờ cho vào nồi .
     Anh Bình nói ăn còn to hơn ăn tết. Tôi nghĩ đúng là một nét văn hóa truyền thống quí báu của làng quê Việt Nam. Tối đó chúng tôi định đi xem thi người đẹp Hội Lim nhưng anh Bình cho biết năm nay hoãn không tổ chức vì năm ngoái diễn ra cảnh cấu véo mất trật tự ...v...v
      Chúng tôi ngủ lại tại nhà anh để sáng mai còn tiếp tục vào hội sớm Hôm sau ngay tại hồ ở đầu nhà anh Bình cũng có hát quan họ trên thuyền . Cũng như các hồ khác con thuyền bơi từ từ quanh hồ và các liền anh liền chị hát cho mọi người nghe Đến gần trưa xem xong lễ rước kiệu của các làng về hội, chúng tôi ra về.
Rước Kiệu 

Lực lượng bảo vệ an ninh cho lễ hội 
Trịnh Xuyền muốn giữ chúng tôi tới tối để xem tiết mục giã bạn với câu hát " người ơi người ở đừng về ". Nhưng thôi, chúng tôi không ở lại được. Chúng tôi rất cảm ơn hai vợ chồng Trịnh Xuyền đã tạo nên cuộc du xuân đầu năm và lo chu đáo cho chúng tôi trong thời gian dự lễ hội Lim lần này ..

10 nhận xét:

  1. Xin tặng Hồ Nam, Xuyền và các bạn một bức ảnh về 2 vợ chồng chủ nhà.... rất chi là mãn nguyện:
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-l-Hd0Qk93Xk/Uvzr1lsiZ_I/AAAAAAAAEHw/qqj0BaeuxEk/s1600/P1340844.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Trên đường đi Hội không chỉ mình ta[img]http://4.bp.blogspot.com/-4doL55jphw0/Uv2_ik2TzJI/AAAAAAAACfI/5Y2hpnix1b0/s1600/IMG_7740.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  3. KINH NGHIỆM đi đường khi rét đậm rét hại : mặc thật ấm mũ len trùm đầu găng tay dày và một điều nên nhớ là tối hôm trước phải ngủ chay hoàn toàn[img]http://1.bp.blogspot.com/-Jp3IDNfWWjM/Uv3AFthVOJI/AAAAAAAACfQ/Qb90pUJgeJw/s1600/IMG_7744.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngủ chay là thế nào, có tương tự ăn chay ở chùa Phụng Thánh không? Tức là không được ngủ như ngày thường mà phải ngủ trong bếp à?

      Xóa
  4. Và điều cuối cùng là đi tốc độ chậm để đỡ gió[img]http://1.bp.blogspot.com/-a3VRoxF5zJg/Uv3Am1nNJAI/AAAAAAAACfY/QlRvi8xRZ6A/s1600/IMG_7742.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Ngủ chay là vẫn ngủ giường đàng hoàng vẫn đắp chăn ấm đàng hoàng nhưng cách ly với vợ kể cả là nhân viên tổ bán bún vẫn phải cách ly với vợ ...

    Trả lờiXóa
  6. Em chuẩn bị đi chơi xa nên quan tâm kinh nghiệm của đàn anh - nếu không đọc kỹ cứ tưởng ngủ chay là không được che cái chi lên người , tức là phải "thoát y" 100% thì ai để cho yên (!)

    Trả lờiXóa
  7. Ok Nếu thoát y 100% chắc là sẽ bị quấy rầy và như vậy chắc hôm sau dẫn đến mệt mỏi sẽ không đủ sức để chống lại cái rét đậm rét hại ...cho nên phải chay 100% !

    Trả lờiXóa
  8. Đề nghị các bác tuyên truyền là phải cách ly vợ mấy ngày ấy chứ để còn tính chuyện đường xa chứ một đêm ngủ chay thôi thì khó cho bọn U5x,U6x quá đấy (!)?

    Trả lờiXóa
  9. Tay chơi này ( Tmok8 ) có vẻ quan tâm đây chắc là muốn đi phượt dài ngày hoặc đi lễ hội nhiều nơi.Theo học thuyết y học của Trung Quốc thì trước khi đi xa phải kiêng vợ ( hoặc bạn tình ) ít nhất là 3 ngày.Nhưng trong làm ăn thì ngược lại,phải SH với bạn tình hoặc gái trinh nếu là làm ăn lớn. Chúc cho tay chơi giữ mình đúng lúc phải giữ, còn thì cứ thoải mái SH càng nhiều càng sảng khoái ...!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]