| Qua Phủ Lý đón được Cao Văn Long cùng đi |
| Ghé qua NaDa đón thêm hội Nam Định cùng đi |
| Tay bắt mặt mừng, vừa mới gặp nhau năm ngoái mà cứ tưởng đã 8 năm! |
| Tranh thủ lúc Thọ mom không cho vợ đi theo! |
| Hơi tiếc là xe còn đến chục chỗ trống! |
| Động chúa của đền Đồng Bằng, sau khi đi lạc sang đất Hải Phòng mới quay lại ..... |
| Nơi nghỉ chân ăn trưa của đoàn |
| Tấm ảnh mà chắc Liệu cho là vợ Hồ Lê Thanh không đi... |
| Gác chuông 3 tầng toàn bằng gỗ đặc sắc nhất Việt Nam |
| Vào thắp hương viếng mẹ Đinh Thanh Hoà |
| Bùi ngùi chia tay lúc hoàng hôn và hẹn ngày gần nhất gặp lại biển Quất Lâm! |
Quả là tiếc hùi hụi. Mà hình như ...vợ Hồ Lê không đi đợt này thì phải.
Trả lờiXóa