K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 4, 2015

BIA HÀ NỘI TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN !

Chuyến Hành quân xuyên Việt lần này chúng ta có thể thấy một vấn đề nổi lên rất rõ .Đó là Bia Hà Nội cùng đồng hành suốt chặng đường hành quân từ hôm bắt đầu đến tận hôm cuối cùng khi về Hà Nội .Trên dọc đường các lon Bia đã vào từng bữa ăn giúp cho các chiến sĩ nhanh chóng hồi lại sức khỏe .Đến các nơi Bia Hà Nội trở thành tiếng nói trong các cuộc giao lưu làm cho mọi người trở nên gần gũi nhau hơn và sôi động hơn
BIA HÀ NỘI
.Và chúng tôi cũng mang Bia Hà Nội đến thắp hương cho các liệt sĩ nơi Nghĩa Trang Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa Trang Quốc gia Đường 9 . Và thật xúc động khi một thành viên trong Đoàn là anh Đỗ Văn Hồ K6 đã tìm được mộ người thân là anh ruột vợ sau hơn 40 năm .Và tôi thấy Đỗ văn Hồ đặt 5 lon bia Hà Nội lên thắp hương cho người thân .Cả Đoàn đứng nghiêm kính cẩn mặc niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang Đắc Tô _ Công Tum nơi anh vợ của Đỗ Văn Hồ yên nghỉ
TẠI NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
TẠI ĐÀ NẴNG
TẠI TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM _ QUẢNG NAM
THẬT SẢNG KHOÁI 
BIA HÀ NỘI TRÊN TỪNG CÂY SỐ 
BIA HÀ NỘI THẬT VỮNG CHẮC 
MÃN NGUYỆN
KỈ NIỆM 
NGHĨA TRANG ĐƯỜNG 9
.Vâng
NGHĨA TRANG ĐẮC TÔ _ CÔNG TUM 
TẠI PLEYCU_ GIA LAI
TẠI CỬA LÒ _ VINH 
, Bia Hà Nội đã trở nên ý nghĩa với người dân Hà Nội mà cụ thể đây là những người trong đoàn quân xuyên Việt hôm nay .Cám ơn Bia Hà Nội , cám ơn tất cả mọi người !Trên đây là một số hình ảnh về Bia Hà Nội trên đường hành quân cùng chúng tôi trong khoảng thời gian gần 10 ngày qua với quãng đường hơn 3000 km từ Hà Nội lên Tây Nguyên !

3 nhận xét:

  1. Tặng cho những độc giả bài này mấy chú chim cánh cụt cho khí thế[img]http://3.bp.blogspot.com/-79eppyri06g/VTsovZzCJ2I/AAAAAAAAIWg/W9VXAcNxfIg/s1600/Penguins.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bài viết của HN , bia HÀ NỘI đã đến với mọi người trên mọi miền đất nước và cũng đã được đoàn cựu chiền binh sinh viên ĐH CƠ ĐIỆN mang đến các nghĩa trang Trường sơn, Tây Nguyên lịch sử anh hùng.Cám ơn bia HÀ NỘI, cám ơn tất cả anh em trong đoàn cùng đi,cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ,

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn cuộc hành quân " THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA " , cám ơn tất cả .Một chuyến đi vui vẻ và thắng lợi !

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]